Khi ông Polking ví U-23 Thái Lan như xe máy dầu

(PLO)- Ứng viên nặng ký U-23 Thái Lan chưa có điểm nào nhưng lãnh đạo đội bóng, nhất là Madam Pang, vẫn không từ bỏ mục tiêu vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều đó cũng có nghĩa họ sẽ phải thắng tất cả các trận còn lại, tức ba trận cuối vòng bảng và hai trận tiếp theo.

HLV Poking của Thái Lan. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Poking của Thái Lan. ẢNH: ANH PHƯƠNG

U-23 Thái Lan đã thua ngược U-23 Malaysia 1-2 ngay trận đầu khiến ông Polking buồn bã : “Chúng tôi đã thua trận đầu ở SEA Games là không đạt chỉ tiêu. Malaysia đã tận dụng lợi thế hơn người và cuối cùng đã giành chiến thắng. Chúng tôi phải thắng ba trận còn lại mới đủ điều kiện vào vòng sau. Chúng tôi cũng không có thời gian để thất vọng”(ảnh).

Một sự thua thiệt khác của HLV Polking ở mùa SEA Games này là chỉ có ba ngày hội quân đầy đủ, sau khi các học trò hoàn tất Thai-League vào ngày 4-5. Chính vì thế, ngôi sao Weerathep lên tiếng: “Chúng tôi không tập luyện với nhau nhiều nhưng tất cả cầu thủ đều có chất lượng. Tôi nghĩ ba trận đấu tiếp theo, chúng tôi cố gắng làm hết sức mình với những chiến thuật khác nhau. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và đạt mục tiêu cuối cùng của mình là chức vô địch SEA Games 31”.

Về trận đấu tiếp theo với Singapore vào ngày 9-5 trên sân Thiên Trường, tiền vệ của Muangthong United, là một trong ba cầu thủ quá tuổi trụ cột của U-23 Thái Lan, tiết lộ: “Các em trong đội mắc lỗi ở trận ra quân sẽ xem lại băng ghi hình của mình để sửa sai và thi đấu tốt hơn. Không cần nói nhiều, hãy xem cách chúng tôi thi đấu. HLV muốn chúng tôi quên đi trận thua và tập trung tất cả vào ba trận còn lại”.

Ông Polking vẫn nuôi chức vô địch SEA Games và thầy trò ông buộc phải chấp nhận trận đầu chưa nóng máy nhưng để vô địch thì bắt đầu bây giờ phải “chạy bốc” như xe máy dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm