Khi Ronaldo không còn được các “ông lớn” săn đón

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang đối mặt với tương lai bất định sau khi hàng loạt “ông lớn” châu Âu đều ngoảnh mặt làm ngơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ronaldo không còn là cái tên được các CLB lớn châu Âu săn đón. Ảnh: GETTY

Ronaldo không còn là cái tên được các CLB lớn châu Âu săn đón. Ảnh: GETTY

Hồi đầu tháng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã gây sốc cho MU với đề nghị chuyển đi, do đội bóng không có vé dự Champions League.

Dù khá chắc mẩm, hàng loạt CLB hàng đầu sẽ tranh nhau ký hợp đồng nhưng lần đầu tiên trong sự nghiệp chói sáng của mình, Ronaldo không đã còn là “mục tiêu” cần phải có đối với các CLB giàu có ở châu Âu như Chelsea, Bayern Munich, Barcelona và Paris Saint-Germain.

Phong độ giảm sút và tính cách đòi hỏi của Ronaldo, khiến cầu thủ 37 tuổi rơi vào tình trạng lấp lửng. Đồng sở hữu của Chelsea - Todd Boehly, được cho là đã nói chuyện với người đại diện của Ronaldo - Jorge Mendes về một thỏa thuận đánh dấu kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên HLV của The Blues - Thomas Tuchel thì lo ngại, việc cố gắng kéo Ronaldo sẽ gây khó cho kế hoạch xây dựng đội hình, sau khi Chelsea có chân sút từ Manchester City - Raheem Sterling.

Trước câu hỏi về Ronaldo, HLV Tuchel khẳng định: “Chúng tôi tập trung vào mục tiêu hàng đầu của mình là Raheem Sterling, người mà chúng tôi đã ký hợp đồng, mọi thứ khác vẫn ở sau cánh cửa đóng kín”.

Việc bán Robert Lewandowski cho Barcelona cũng có thể tạo ra khoảng trống cho Ronaldo tại Bayern, nhưng giám đốc điều hành của nhà vô địch Đức - Oliver Kahn không nghĩ như vậy.

CĐV mặc áo đấu của CR7 nhưng Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu của MU tại Úc. Ảnh: GETTY

CĐV mặc áo đấu của CR7 nhưng Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu của MU tại Úc. Ảnh: GETTY

“Tôi đánh giá cao Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng chuyển nhượng sẽ không phù hợp với triết lý của chúng tôi. Tôi thích Ronaldo và mọi người đều biết anh ấy tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên mỗi CLB đều có một triết lý nhất định, tôi không chắc liệu đó có phải là điều phù hợp với Bayern và Bundesliga nếu chúng tôi ký hợp đồng với anh ấy lúc này hay không”, Kahn bộc bạch.

Trong khi đó, tân HLV của MU - Erik ten Hag đã nhiều lần công khai quan điểm của đội chủ sân Old Trafford: “Ronaldo không phải để bán”.

Mùa trước, Ronaldo đã kết thúc mùa giải với danh hiệu “dội bom” của MU nhưng các chuyên gia nhận định, sự ra đi của CR7 có thể đem lại cơ hội cho Ten Hag xây dựng đội bóng phù hợp hơn với phong cách huấn luyện mà ông đã tạo ra tại Ajax.

Hiện tại, MU dù không có Ronaldo nhưng đang rất thăng hoa trong chuyến du đấu trước mùa giải ở châu Á và Australia. “Quỷ đỏ” đã ghi tổng cộng 11 bàn trong các chiến thắng trước Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace.

Nhà báo và là biên tập viên của United We Stand fanzine, Andy Mitten thì tiết lộ: “Sự xuất hiện của anh ấy vào phút chót buộc MU với mục tiêu xếp thứ 3 hoặc thứ 2 phải xé bỏ chiến thuật và làm lại từ đầu. Họ không coi Ronaldo là tương lai của MU và rất nhiều người hâm mộ cũng đồng tình với điều đó”.

Cùng cái tôi quá lớn, việc phải lãnh lương tại Mỹ hoặc Saudi Arabia có thể được xem là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm