Khi thầy Chung, thầy Park cùng hạnh phúc trên sân Thống Nhất

Không phải HLV Park Hang-seo ủng hộ CLB TP.HCM của đồng hương Chung Hae-seong mà ông thầy người Hàn này vui vì sức sống của bóng đá Việt Nam (VN) thể hiện qua các CLB với trận đấu giàu chuyên môn lẫn kịch tính.

Pha bật cao đánh đầu của Công Thành thành bàn ở phút bù giờ cuối cùng (90+5) từ cú đá phạt góc đã giúp TP.HCM chia điểm thành công trước “đội tuyển VN” thu nhỏ qua kết quả hòa 2-2 ở vòng 18 V-League cuối tuần qua. Pha bóng đấy khiến khán giả, cổ động viên, cầu thủ hai đội, ban huấn luyện TP.HCM và Hà Nội… có những cảm xúc trái chiều. Nhưng sau đó ai cũng có chung một niềm hạnh phúc từ trận cầu được mong đợi và quan trọng là chất lượng trận đấu trên sân hơn 15.000 khán giả.

Nhìn hình ảnh ông thầy Chung Hae-seong ôm học trò mừng như vừa vô địch khi Công Thành ghi bàn ở những giây cuối mới thấy được tấm lòng và phẩm chất quý giá của một vị thuyền trưởng. Đó là sự khát khao chinh phục, là sự quyết liệt trong từng trận đấu mà người hâm mộ mong đội bóng địa phương của mình phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo như thế.

HLV Chung Hae-seong hạnh phúc nhất vì sức sống trên sân Thống Nhất chứ không phải vì có được 1 điểm ở phút 90+5. Ảnh: XUÂN HUY

Một trận đấu chất lượng mà trên sân lẫn khán đài đều làm thầy Park vui mừng. Ảnh: TRÂM ANH

Một tập thể CLB TP.HCM không có lấy một cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đối đầu với “đội tuyển VN thu nhỏ” và hòa được đã là một chiến công lớn. Nhưng quan trọng hơn của thầy trò ông Chung và của người hâm mộ cả nước, cũng giống với tâm trạng ông thầy Park Hang-seo hôm đấy là sức sống của bóng đá V-League trên mảnh đất từng khô cằn và nguội lạnh do mất niềm tin.

Xem và nghe Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ sau trận đấu với niềm hạnh phúc từ một trận cầu chất lượng, giàu kịch tính trong không khí cuồng nhiệt của khán giả thủ đô mới thấy rõ hơn về giá trị của trận cầu này. Trận đấu mà thầy Park vui vì hài lòng với các học trò của mình, đặc biệt là trò cưng Quang Hải vẫn giữ được phong độ cao. Ông cũng vui vì TP.HCM không có một tuyển thủ quốc gia nào nhưng họ đã cống hiến một trận đấu thật giá trị cùng tinh thần chiến đấu cao. Ông còn vui vì chính sức sống mà hai CLB này mang lại sẽ giúp cho bóng đá VN có sự thăng tiến và là nền tảng cho những mục tiêu mà ông xác định cùng bóng đá VN chinh phục trong năm 2019 và 2020.

Hãy nhìn từng cầu thủ TP.HCM, trong đó có cả lão tướng Huỳnh Kesley đã 38 tuổi đã chiến đấu cật lực như thế nào trước dàn tuyển thủ quốc gia còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm quốc tế đầy mình trong màu áo Hà Nội… mới thấy được sự nỗ lực của thầy trò HLV Chung Hae-seong. Hãy nhìn bốn bề khán đài cuồng nhiệt với một trận đấu của hai CLB, nhìn sự hồi sinh của bóng đá TP.HCM mà chính HLV Chung Hae-seong nói rằng điều đấy còn quan trọng hơn một kết quả hòa trước đương kim vô địch.

Giấc mơ thầy Park được cùng đội tuyển đá sân Thống Nhất

HLV Park Hang-seo kiến nghị lên VFF cho đội tuyển VN đá vòng loại World Cup 2022 ít nhất là một trận trên sân Thống Nhất nhưng bị bác. Được biết VFF bác với lý do thời tiết phía Nam bất thường, sân Thống Nhất chỉ bán được 16.000 vé, số tiền sẽ không đủ thu bù chi trong khi sân Mỹ Đình có sức chứa đến 40.000 khán giả, đồng thời công tác tổ chức nếu kéo ra nhiều sân thì khó cho VFF…

Nếu sân Thống Nhất có lượng khán giả ít, thu tiền vé không đủ bù chi thì tăng giá vé, có thể tăng gấp đôi, thậm chí hơn. Người hâm mộ chẳng ai đi so đo giá vé nếu có sự giải thích thấu đáo từ VFF về giá vé. Điều cốt lõi của người hâm mộ phía Nam là mong được xem trực tiếp đội tuyển VN do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Gần hai năm qua, HLV Park Hang-seo tạo nên những niềm vui và sự hạnh phúc cực lớn cho bóng đá VN, người hâm mộ VN, ông ấy rất khát khao được dẫn quân đá trên sân Thống Nhất ở một giải đấu chính quy mà chưa được.

Nếu cùng nhau nỗ lực tổ chức một trận vòng loại World Cup trên sân Thống Nhất thì không có gì khó. Ngoài sân Thống Nhất thì ngay tại khu thể thao Phú Thọ cũng có hai sân tập cực đẹp bằng cỏ chỉ cũng do công ty Thái Lan thi công. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm