Kiểm lâm vào núi Hoành Sơn tìm hổ sổng chuồng

Dù là tin đồn nhưng người dân trong vùng không ai dám vào rừng vì sợ. Cơ quan chức năng và người dân lục tìm khắp núi nhưng chẳng ai thấy hổ.

Những ngày gần đây, tại xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) rộ lên tin đồn là có một con hổ rơi từ xe ô tô đã đi vào khu dân cư và sau đó vào vùng rừng ở khu vực đèo Ngang...

Theo ông Võ Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông: “Sáng 4-8 có người gọi điện thoại báo là có một con hổ hay sư tử rơi trên xe xuống đường bị thương đã đi qua khu dân cư và lên núi Hoành Sơn…”.

Ngày 12-8, ông Đặng Ngọc Yên (ở thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông) kể: Sáng 4-8, ông ra sân thì thấy vết máu còn tươi và ông cho rằng đó là máu của một con thú lớn rơi từ xe xuống quốc lộ 1A cách nhà ông khoảng 50 m. Từ điểm rơi, vết máu kéo dài đến trước nhà, kéo dài ra sau nhà rồi mất hút về hướng núi. “Có khả năng con thú này đã bị thương hai chân sau vì vết máu vương trên đường đi theo hình vòng cung” - ông Yên nhận định.

Kiểm lâm xem dấu vết trên gạch blô mà ông Yên cho là dấu chân thú lạ. Ảnh: P.NHA

Ngay sáng 4-8, 15 người dân mang dao, rựa và hai con chó lần theo dấu vết máu để xem đó là con vật gì. Họ lần theo dấu vết đến lưng chừng núi Hoành Sơn thì vết máu đi ngang, hướng ra phía Hà Tĩnh. “Hai con chó săn ngửi vết máu và chạy theo dấu vết này. Đến đoạn con suối cạn thì vết thú đi ngược lên, vòng sang bên khe cạn và mất hút trong vùng cây leo, bụi rậm. Đến đó, mọi người quay lui… Chắc chắn đó là dấu vết của một con hổ hay sư tử gì đó vì dấu chân giống dấu chân mèo” - một người dân kể.

Tại nhà ông Yên, mọi người đưa ra một viên gạch blô, trên đó có in lờ mờ một dấu chân mà họ cho rằng là dấu chân con vật để lại. Theo quan sát, dấu chân để lại dài khoảng 8 cm, rộng khoảng 6 cm, có ba vết mờ của ngón chân phía trước, giữa lòng bàn chân in đậm trên viên gạch.

Dù không thấy con vật nhưng sau đó người dân trong vùng không ai dám vào rừng vì sợ.

Ngày 12-8, Kiểm lâm huyện Quảng Trạch trang bị súng quân dụng, phối hợp cùng lực lượng dân quân địa phương và cán bộ Đồn biên phòng Roòn tổ chức tìm kiếm ở khu vực núi Hoành Sơn. Ông Đoàn Văn Ngãi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch, nói: “Lực lượng liên ngành đã kiểm tra trên vùng núi rộng ở khu vực Hoành Sơn, nơi được cho là thú đang sổng. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết gì...”.

Theo người dân, hiện vùng núi Hoành Sơn vào mùa khô hạn, không có nước, nếu con thú là có thật cũng không sống nổi vì trời đang nắng như thiêu lại không có thức ăn, nước uống.

PHONG NHA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới