Klopp tức giận với phản ứng của fan Liverpool

(PLO)- HLV Jurgen Klopp tức giận với phản ứng của người hâm mộ Liverpool trước sự cố của Harvey Elliott trong trận đấu với Luton Town.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 22-2 sau khi Liverpool của HLV Jurgen Klopp ngược dòng đánh bại Luton Town với tỉ số 4-1 trên sân nhà Anfield ở vòng 26 Premier League vào rạng sáng nay.

Mirror viết, HLV Jurgen Klopp rất tức giận với phản ứng từ đám đông cổ động viên Liverpool trên sân Anfield sau khi Harvey Elliott thực hiện đường chuyền sai địa chỉ giữa lúc Liverpool đang bị Luton Town dẫn trước 1-0.

premier-league-luton-liverpool.jpg
Liverpool đã ngược dòng đánh bại Luton Town với tỉ số 4-1 ở vòng 26 Premier League. ẢNH: MIRROR

Những người ủng hộ trên khán đài chính của Anfield đã không khỏi thất vọng khi thấy Harvey Elliott chuyền bóng “sai địa chỉ”. Đó là đỉnh điểm của hiệp 1 đầy khó khăn của Liverpool khi khả năng dứt điểm kém cỏi của đoàn quân HLV Jurgen Klopp đã khiến họ trả giá.

Liverpool để thủng lưới trước ngay phút 12 khi Chiedozi Ogbene đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho đội khách Luton Town. Đoàn quân của Klopp đã không thể đáp trả tương xứng trong hiệp một khiến toàn đội và các CĐV Liverpool trên khán đài rơi vào tình trạng căng thẳng.

Liverpool chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và cơ hội trong nửa đầu của trận đấu ở Premier League nhưng Luton Town tỏ ra quyết đoán và hiệu quả hơn. Tiền đạo người Colombia Luis Diaz lẽ ra phải dứt điểm tốt hơn khi anh chính là mối đe dọa chính trước khung thành Luton. Diaz thực hiện được sáu cú sút trong 45 phút đầu trận nhưng chỉ có thể trúng đích một lần và không ghi được bàn nào.

liverpool-jurgen-klopp.jpg
Klopp tức giận với phản ứng của fan Liverpool. ẢNH: GETTY

Liverpool ra sân mà không có những ngôi sao ghi bàn chính trên hàng công như Mohamed Salah, Darwin Nunez và Diogo Jota. Tất cả đều dính chấn thương và Klopp thay mới bộ ba hàng công bằng Elliott, Diaz và Cody Gakpo. Chấn thương của Salah và Nunez đang được Liverpool đánh giá hàng ngày và vẫn chưa chắc liệu họ có sẵn sàng cùng Liverpool đá trận chung kết Carabao Cup với Chelsea trên sân Wembley vào cuối tuần này hay không.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool chia sẻ trước trận gặp Luton: “Họ không thể thi đấu tối nay (với Luton). Từ đây chúng ta sẽ xem ai sẽ trở lại vào Chủ nhật (trận chung kết Carabao Cup với Chelsea), nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này”.

Liverpool cũng vắng Diogo Jota, người đã phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha mới chỉ trở lại 7 trận sau chấn thương cơ và ghi 5 bàn trong khoảng thời gian đó. Bây giờ, Jota lại chấn thương và chắc chắn không thể đá chung kết Carabao Cup.

klopp-liverpool.jpg
Đội hình Liverpool của Klopp đang bị tàn phá bởi chấn thương. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói: “Với Diogo Jota, sẽ mất vài tháng. Với chấn thương, bạn có những cột mốc quan trọng, ngày thứ 5, ngày thứ 10 là lúc bạn đánh giá lại tình hình vì không ai phản ứng giống nhau và điều đó phụ thuộc vào mức độ chấn thương mà họ gặp phải. Tôi không thể cho bạn khung thời gian (về sự trở lại), ngay cả khi tôi muốn. Mọi chuyện là như vậy đấy”.

Tuy nhiên, Harvey Elliott, HLV Jurgen Klopp và Liverpool đã có tiếng cười cuối cùng, khi The Kop ghi 4 bàn trong hiệp hai để ngược dòng hạ Luton Town 4-1. Liverpool xoay chuyển tình thế chỉ trong vòng 3 phút, đầu tiên đội trưởng Virgil van Dijk có bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 56 và sau đó đến phút 58, Cody Gakpo lần đầu đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1.

Luis Diaz đã ghi được ba bàn trước khi Elliott ghi bàn thắng thứ tư cho Liverpool trong đêm. Harvey Elliott khiến CĐV Liverpool thất vọng đầu trận, nhưng cuối trận, cựu sao của Fulham này ghi bàn và đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 4 trong lịch sử Liverpool cán mốc 100 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield.

liverpool-Harvey-Elliott.jpg
Harvey Elliott đã đi vào lịch sử Liverpool. ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 60 điểm, hơn đội xếp thứ hai và ba là Man City và Arsenal lần lượt 4 và 5 điểm, tuy nhiên, đoàn quân của Jurgen Klopp thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm