Làm rõ vụ 2 thanh thiếu niên ôm phao nhảy xuống biển Cà Mau

(PLO)- Gia đình hai thanh thiếu niên ôm phao nhảy xuống biển đã gặp lại con tại Đồn Biên phòng Sông Đốc, Cà Mau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-4, ông Nguyễn Trọng và con trai Nguyễn Nghĩa (16 tuổi) một trong hai thanh thiếu niên ôm phao nhảy xuống biển may mắn được cứu sống đã hội ngộ tại Đồn Biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Gia đình 2 thanh thiếu niên đã gặp lại con. Ảnh TS.

Gia đình 2 thanh thiếu niên đã gặp lại con. Ảnh TS.

Mẹ ruột của anh Hoàng Xuân Dương (30 tuổi) người thứ hai may mắn được cứu sống cũng từ Gia Lai đến Cà Mau để gặp con.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang chờ tàu BT-92633Ts do ông Mai Thành Nhân (ngụ Bến Tre) làm chủ phương tiện vào bờ để lấy làm rõ sự việc.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã kiểm tra hai thanh thiếu niên này và không phát hiện dấu vết tổn thương do đánh đập.

Theo anh Hoàng Xuân Dương, anh xuống tàu cá làm việc với hợp đồng 100 ngày với “cò”. Theo đó thuyền viên sẽ nhận được tiền công 30 triệu và gia đình sẽ được chuyển trước 15 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Dương liên lạc thì được biết gia đình không nhận được số tiền trên và nếu muốn trở về đất liền phải đền gấp đôi số tiền trên là 60 triệu đồng.

Ngoài ra khi ở trên tàu BT-92633Ts nếu làm việc chậm sẽ bị tài công chửi bới, đánh đập nên tối 15-3, Dương rủ Nghĩa cột 3 chiếc phao và 3 can nhựa vào người rồi cả 2 cùng nhảy xuống biển ở vùng biển Thổ Chu, Kiên Giang.

2 thanh thiếu niên sau khi được cứu sống. Ảnh Nguyễn Kha.

2 thanh thiếu niên sau khi được cứu sống. Ảnh Nguyễn Kha.

Rất may mắn là sau khoảng 3 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển không biết phương hướng thì cả 2 được tàu TS-99477CM do anh Nguyễn Kha làm thuyền trưởng phát hiện, cứu sống.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Kha, khi đưa lên boong tàu thì cả 2 gần như kiệt sức dù chỉ 3 giờ lênh đênh trên biển nhưng do cả 2 không phải là thuyền viên chuyên nghiệp.

Để giữ an toàn cho 2 thanh thiếu niên này, thuyền trưởng Nguyễn Kha đã không gởi cho ghe tàu khác đưa về đất liền mà sau khi hoàn thành chuyến biển, chiều 31-3 tàu TS-99477CM mới đưa vào bờ và thuyền trưởng đến trình báo cho Bộ đội Biên phòng Cà Mau.

Như PLO đã đưa tin, lúc 17 giờ 15 ngày 24-3, Trực ban Tác chiến Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Đoàn Thị Nga về việc con trai bà không liên lạc được trên biển.

Cụ thể con trai bà Nga là em Nguyễn Nghĩa (16 tuổi) ngụ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) là lao động trên tàu BT-92633Ts. Ngày 15-3 bà Nga nhận thông tin từ một người đi cùng tàu với Nghĩa cho biết Nghĩa và Dương đã bị rớt xuống biển mất tích.

Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã có công văn đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang, Bến Tre chỉ đạo các đồn biên phòng xác minh, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Theo bà Đoàn Thị Nga trước đó Nghĩa đi phụ xe khách và bất ngờ ngày 24-2, Nghĩa cho biết, chủ xe khách cho Nghĩa nghỉ phép và đưa xuống Cà Mau đi biển khoảng nửa tháng sẽ vào bờ.

Tuy nhiên khi bà Nga liên lạc với chủ xe thì người này cho rằng Nghĩa đã tự ý nghỉ việc và đi đâu không rõ.

Chúng tôi liên lạc với bà LTM, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, người được xem là ‘cò” đưa hai thanh niên trên xuống tàu cá. Bà M thừa nhận mình làm “cò” cho những người muốn làm nghề biển kiếm tiền bằng cách cho mượn tiền ăn uống, sắm sửa điện thoại, khi hoàn thành chuyến biển thì trả kèm tiền lãi cho bà.

“Dương đã mượn của tôi 15 triệu đồng, Nghĩa mượn khoảng 7-8 triệu đồng, không hiểu sao chỉ còn mấy ngày nữa là về bờ lại rủ nhau ôm phao nhảy xuống biển. Tôi khẳng định mình không liên quan gì và sẵn sàng đối chất khi công an mời làm việc”, bà M quả quyết.

Hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc vận động người thân, gia đình hai thanh niên về quê và cho biết sẽ giữ hai thanh niên này thêm vài ngày nữa, lấy lời khai làm rõ vụ việc. Sau đó sẽ gởi xe về tận gia đình của hai thanh thiếu niên trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm