Lập hat-trick đưa PSG lên đỉnh bảng, Mbappe vẫn chưa hài lòng

(PLO)- Siêu sao Kylian Mbappe lập hat-trick giúp PSG đánh bại Reims 3-0, chiếm ngôi đỉnh bảng Ligue 1 nhưng tiền đạo Pháp còn muốn nhiều hơn thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
mbappe.jpg
Siêu sao Mbappe ghi hat-trick đưa PSG lên đỉnh bảng Ligue 1. Ảnh: GETTY

Mbappe mở tỉ số ở phút thứ ba tại xứ sở Champagne, sau đó ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai, đưa nhà đương kim vô địch PSG vượt hơn Nice - đội đã hòa Montpellier, một điểm.

Trong hành trình trở lại sau trận thua AC Milan ở Champions League giữa tuần, PSG cũng không quên công của thủ môn Gianluigi Donnarumma, người đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước các chân sút thượng đẳng của Reims.

Với 13 bàn sau 11 trận ra sân mùa này, Mbappe đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Ligue 1, trong đó đội trưởng tuyển Pháp đã 2 lần nổ súng ở đấu trường châu Âu.

Thế nhưng khi trả lời trên Amazon Prime, Mbappe không hoàn toàn hài lòng với trận đấu của mình: “Nói một cách khiêm tốn nhất, tôi không cần phải chơi tốt để ghi bàn, nhưng tôi muốn làm cả hai, ghi bàn và chơi tốt. Đó là mục tiêu của tôi, luôn giúp đội bóng tốt nhất có thể”.

Khi được hỏi về việc trở lại sau thất bại ở Milan, Mbappe cho biết thêm: “Đó là một giải đấu khác. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là chiến thắng. Khi Nice bị cầm hòa, chúng tôi muốn giành vị trí đầu bảng. Công việc đã hoàn thành và chúng tôi hài lòng với điều đó.

Chúng tôi có thêm thời gian để tính toán về Champions League, nhưng Ligue 1 là một giải đấu khác. Điều đó cũng có nghĩa là cách tư duy khác và lối chơi cũng phải khác”.

mbappe-3.jpg
CĐV chia vui sau khi PSG tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1.

Cùng trăn trở với Mbappe, HLV Enrique cũng không hài lòng lắm với màn trình diễn của siêu sao Mbappe: “Chúng tôi biết giá trị của Kylian Mbappe nhưng anh ấy vẫn có thể làm tốt hơn. Tôi thậm chí còn muốn nhiều hơn thế từ anh ấy. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh ấy vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiến bộ hơn. Tôi không muốn anh ấy ngủ quên trên chiến thắng của mình”.

Việc thất bại 1-2 trước Milan khiến cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của PSG bị cân bằng, khi Champions League còn hai trận vòng bảng. Nhưng điều quan trọng là sau màn khởi đầu mùa giải bết bát, PSG đang tìm lại được mạch thắng ở giải đấu quốc nội.

Tại Ligue 1, đoàn quân của HLV Enrique hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp khi ngay từ đầu trận, Mbappe đón đường chuyền của Dembele từ cánh phải, tung cú vô-lê tuyệt đẹp mở tỉ số phút thứ ba.

Reims hai lần tuột mất cơ hội khi bàn gỡ của Junya Ito rơi vào bẫy việt vị. Và sau đó, các cú đứt điểm khác của tuyển thủ Nhật Bản lẫn Amir Richardson cũng bị thủ thành Donnarumma cứu thua ngoạn mục trước khi hiệp một khép lại.

Trong tình thế thiếu sự phục vụ của Achraf Hakimi bị treo giò và Randal Kolo Muani, PSG một lần nữa ghi công Donnarumma khi tuyển thủ người Ý xuất thần cản phá cú đánh đầu của Marshall Munetsi phút 56. Chỉ ba phút sau, Mbappe nâng tỉ số lên 2-0.

Thủ môn Donnarumma tiếp tục gây ấn tượng khi một lần nữa từ chối bàn thắng của tiền vệ Munetsi, trước khi Mbappe tận dụng đường chuyền của Bradley Barcola, ấn định tỉ số 3-0 khi trận đấu chỉ còn 8 phút.

mbappe-5.jpg
Mbappe ấn định bàn thắng thứ ba trong trận làm khách trên sân của Reims.

Dù xếp sau PSG, nhưng Nice vẫn bất bại sau trận hòa bế tắc trước Montpellier, đồng thời chưa từng bị dẫn trước trận nào trong suốt mùa giải này.

Reims xếp ở vị trí thứ tư, trong khi đội xếp thứ ba là Monaco bỏ lỡ cơ hội vượt qua Nice trên bảng xếp hạng khi bị Le Havre cầm hòa 0-0.

Với một điểm quý giá, Monaco may mắn thoát khỏi trận thua khi tiền đạo Le Havre - Samuel Grandsir sút hỏng phạt đền ở phút bù giờ thứ 10 cuối trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm