Liverpool chiến thắng, đốt nóng đường đua vô địch

Suarez-6580-1395874477.jpg

Suarez tịt ngòi, Liverpool cũng không bùng nổ như mọi khi, nhưng họ vẫn thắng để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch.

Trên sân nhà tối qua 26/3 (theo giờ địa phương), Liverpool không thể hiện được thứ bóng đá nhịp nhàng, kiểm soát tuyệt đối và bùng nổ như các trận gần đây. Đối thủ Sunderland đã triển khai lối chơi phòng ngự hợp lý, với tuyến giữa lùi sâu bọc lót tốt và phản công lợi hại nhờ tốc độ của bộ đôi Altidore - Wickham. Nhưng thầy trò Brendan Rodgers vẫn có ba điểm trọn vẹn để nối dài mạch thắng của họ tại Ngoại hạng Anh lên bảy trận.

Đá bù Ngoại hạng Anh

Thứ ba 25/3
Arsenal 2-2 Swansea
(Podolski 73, Giroud 74 - Bony 11, Flamini phản lưới nhà 90)
Man Utd 0-3 Man City
(Dzeko 1 & 56, Yaya Toure 90)
Newcastle 0-3 Everton
(Barkley 22, Lukaku 52, Osman 87)

Thứ tư, 26/3
West Ham 2-1 Hull
(Noble pen 26, Chester phản lưới nhà 54 - Jelavic 48)
Liverpool 2-1 Sunderland
(Gerrard 39, Sturridge 48 - Ki 76)

Gerrard mở tỷ số với một pha đá phạt trực tiếp về cuối hiệp một, trước khi cách biệt được nhân đôi ở đầu hiệp hai nhờ bàn thứ 20 của Sturridge tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sunderland rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 76, nhưng cú đánh đầu ghi bàn của cầu thủ người Hàn Quốc Ki Sung-yeung đó chỉ có tác dụng giúp thời gian cuối trận bớt đơn điệu, nhàm chán, chứ không đủ để làm thay đổi kết cục.

Nhờ trận thắng vất vả này, Liverpool đã đòi lại từ tay Man City vị trí nhì bảng, với 68 điểm sau 31 trận. Họ chỉ còn kém Chelsea vỏn vẹn một điểm và đang nhiều hơn hai điểm so với Man City - đội còn hai trận chưa đấu.

Thực tế ấy khiến Liverpool chỉ được xếp ở vị trí ứng viên thứ ba trong cuộc đua tam mã tranh ngôi vô địch. Nhưng cách họ vẫn giành điểm tối đa ngay cả trong những trận cầu chơi không tốt như hôm qua cho thấy Chelsea và Man City sẽ phải cảnh giác tối đa với thầy trò Rodgers, nhất là khi hai đội nhà giàu này vẫn còn phải làm khách tại Anfield trong chặng cuối mùa giải.

Gerrard-9874-1395874477.jpg

Pha đá phạt thành bàn của Gerrard mở toang cánh cửa chiến thắng cho Liverpool hôm qua.

Trước giờ bóng lăn hôm qua, các CĐV giăng một băng-rôn dài ở khu khán đài The Kop với dòng chữ "Mọi việc đều có thể, nếu bạn tự tin". Về cuối trận, khi tỷ số vẫn là 2-1 và Liverpool đang mướt mồ hôi để bảo vệ lợi thế mong manh, đám đông trên sân Anfield đã liên tục hát vang "Chúng ta sẽ vô địch". CĐV Liverpool hơn bao giờ hết tin tưởng vào khả năng đăng quang của đội nhà mùa này, chấm dứt cơn khát danh hiệu cao nhất của bóng đá Anh kéo dài từ năm 1990.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet - Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan - Gerrard, Henderson, Allen - Coutinho, Sturridge (Sterling 77), Suarez.

Dự bị không sử dụng: Brad Jones, Aspas, Moses, Sakho, Cissokho, Lucas.

Bàn thắng: Gerrard 39, Sturridge 48.

Sunderland: Mannone - Brown, O'Shea, Vergini, Bardsley - Cattermole, Bridcutt, Dossena (Colback 83), Giaccherini (Johnson 61) - Altidore, Wickham (Ki 61).

Dự bị không sử dụng: Larsson, Roberge, Scocco, Ustari.

Bàn thắng: Ki 76.

Thẻ vàng: Vergini, Bardsley.

Trọng tài: Kevin Friend

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm