Liverpool hòa Newcastle, Klopp nói rất hạnh phúc

Liverpool đã kết thúc năm 2020 với ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League dù The Kop vừa bị Newcastle cầm hòa 0-0.

Ngoài việc đó thì HLV Jurgen Klopp có lí do để vui khi Liverpool kết thúc 30 năm “hạn hán” danh hiệu Premier League bằng chức vô địch nước Anh.

Chia sẻ sau trận hòa Newcastle, HLV Klopp của The Kop nói, “Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc khi năm 2020 kết thúc. Ngoài việc Liverpool trở thành nhà vô địch Premier League thì đó không phải là năm tôi nghĩ quá nhiều về tương lai.

Bây giờ tôi 53 tuổi và trong 30 năm qua, tôi chỉ cầu chúc cho gia đình mình luôn mạnh khỏe trong dịp tết. Chưa bao giờ tôi có nhiều niềm tin đến như vậy trong năm nay, đó là tất cả những gì tôi quan tâm”.

Klopp hạnh phúc với chức vô địch Premier League cùng Liverpool năm 2020. ẢNH: GETTY

Klopp khẳng định vị trí dẫn đầu Premier League khi kết thúc năm 2020 của Liverpool “không có ý nghĩa gì cả” và đó là “điều cuối cùng” mà ông nghĩ đến.

Klopp cho biết, “Tất cả các vấn đề khác chúng tôi có thể sắp xếp nhưng những gì xảy ra trong năm 2020 là một trải nghiệm mới cho tất cả chúng ta. Năm 2020 có một điểm nổi bật, đó là Liverpool vô địch Premier League. Và tất cả vấn đề còn lại đều là những thách thức rất lớn”.

Klopp trả lời phỏng vấn sau trận đấu. ẢNH: PA

Liverpool đã chào đón sự trở lại của Thiago Alcantara sau chấn thương. Khi Liverpool bế tắc khâu ghi bàn, Klopp đã tung Alcantara vào sân. Tuyển thủ người Tây Ban Nha thi đấu rất hay và là điểm sáng trong trận cầu thất vọng của Liverpool.

Tuy nhiên, Liverpool tiếp tục gặp khủng hoảng ở hàng thủ khi Joe Matip dự kiến phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần vì chấn thương háng.

Klopp nói thêm, “Việc không ghi bàn là một mối bận tâm. Đối đầu với West Brom, chúng tôi thua một chút ở sự “mưu mẹo”. Đêm nay, các cầu thủ của tôi đã phản ứng tốt nhưng không có kết quả. Nếu chúng tôi thắng 1-0, mọi người sẽ ở trên cung trăng. Lẽ ra chúng tôi nên có điều đó nhưng cuối cùng nó không xảy ra”.

Darlow chơi rất hay từ chối mọi cơ hội của Liverpool. ẢNH: PA

Ở trận đấu với Liverpool, thủ môn Karl Darlow đã có ngày thi đấu xuất thần cứu cho Newcastle hàng loạt bàn thua theo cách không tưởng. Những Salah, Mane và Firmino liên tục lắc đầu thất vọng và ngao ngán sau mỗi pha dứt điểm bị Darlow cản phá.

Người hùng của Newcastle, Darlow nói, “Đó là nỗ lực tuyệt vời của Newcastle. Tôi rất khát khao giữ sạch lưới. Hi vọng chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Tôi nhận thức được điều đó (tin đồn về việc Darlow sẽ được triệu tập lên tuyển Anh). Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ cần tiếp tục nỗ lực và hi vọng điều đó thành sự thật”.

HLV Steve Bruce của Newcastle vừa tròn 60 tuổi vào hôm nay nói thêm, “Chúng tôi đã thử vận may một chút… và nhận được phần thưởng”.

Steve Bruce và Jurgen Klopp "cụng tay" sau trận đấu. ẢNH: EPA

Newcastle kết thúc tháng 12 đầy biến động với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. “Chích chòe” giành 19 điểm và cách nhóm xuống hạng 8 điểm.

Trong khi đó, Liverpool kết thúc năm 2020 với ngôi đầu bảng giải ngoại hạng Anh. Liverpool có 33 điểm sau 16 trận, hơn đội đứng thứ hai là Manchester United 3 điểm. Tuy nhiên, Liverpool thi đấu nhiều hơn MU 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm