Lời kể của nhân chứng vụ cháy chết 3 người ở quận 7

Ngày 7-12, Công an quận 7 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trên đường Võ Thị Nhờ (phường Tân Thuận Đông, quận 7) khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Diệp (45 tuổi), Nguyễn Thị Mai Huỳnh (41 tuổi, em gái chị Diệp), Nguyễn Mai Thanh (hai tuổi, con chị Huỳnh).

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được công an triển khai. Ảnh: NT

Nhà bốn ổ khóa, hai lớp cửa

Theo ghi nhận ở hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn thuộc một dãy nhà lớn hai mặt tiền ở đường Huỳnh Tấn Phát và đường Võ Thị Nhờ. Sau vụ cháy, lớp cửa cuốn của căn nhà nhỏ bị dạt sang một bên, móp méo, bên trong xe máy và nhiều tài sản cháy rụi. Những căn lân cận ám khói.

Căn nhà lớn là của cụ ông tên Sáu Chờ, phân thành các căn nhỏ hơn cho các con ở. Trong đó, căn nhà xảy ra sự cố là nơi hai con gái cùng cháu ngoại thường ngày sinh sống.

Nhiều người dân khu vực vẫn tập trung bày tỏ đau xót trước mất mát của gia đình nạn nhân. Kể trong nỗi hoảng loạn chưa kịp lắng, họ cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng cùng ngày. “Sáng tôi đi chợ về, thấy nhà kế bên đập cửa rầm rầm, tưởng là đánh lộn nên chạy ra thì thấy khói lên và tiếng kêu cứu "cháy, cháy”" - ông Nguyễn Đình Toàn, hàng xóm bên cạnh, kể.

Lúc đó, ông Toàn hô hoán vợ cùng hai người con trai chạy qua phụ phá cửa, cứu người. “Tôi kêu hai đứa con kiếm bình cứu hỏa mini, mấy hàng xóm khác cũng huy động phương tiện tới xịt nhưng không ăn thua vì nhà một lớp cửa sắt bên ngoài, một lớp kính cường lực bên trong” - ông Toàn kể lại.

Ngôi nhà cháy có hai lớp cửa kiên cố và kính cường lực nên công tác tiếp cận gặp khó khăn. Ảnh: NT

Chừng vài phút sau khi căn nhà bắt lửa, chiếc xe máy phát nổ lớn khiến cả khu vực rúng động. Lúc này lửa cháy dữ dội, khói bốc cao bao trùm căn nhà nhỏ. “Chúng tôi xem xung quanh còn có ai mắc kẹt không thì biết có hai người căn phía trên leo xuống được, không bị ngạt khói” - ông Toàn nói tiếp.

Dập bằng bình cứu hỏa mini một lúc không thành, trong khi đó những người mắc kẹt bên trong không có dấu hiệu tự thoát được ra, người dân huy động các vòi nước xịt nhưng bên trong khói vẫn tỏa ra dày đặc.

Theo người dân, sau khoảng 30 phút thì cảnh sát PCCC có mặt. Tuy nhiên, việc phá cửa gặp khó khăn do có khoảng bốn ổ khóa loại lớn cùng hai lớp cửa. “Cửa thép phá đã khó rồi, còn kính cường lực nữa nên không phá nhanh được” - một người dân tham gia phá cửa kể lại.

Giây phút cuối cùng của những nạn nhân

Lực lượng chức năng sau nhiều phút phá cửa, tiếp cận bên trong thì phát hiện cả ba nạn nhân tử vong nằm trên gác. “Trong đó hai mẹ con nằm ôm nhau ở một góc, người dì nằm một góc” - bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân gần đó, nói.

Bà Tuyết, hàng xóm của nạn nhân, cho biết vụ cháy bùng phát vào rạng sáng, nhiều người cùng hợp lực cứu nhưng bất thành. Ảnh: NT

Bà Tuyết nói căn nhà nơi xảy ra vụ cháy diện tích chỉ chừng 16 m2, gồm ngang 4 m và dài 6 m. Vào sáng sớm, ông Sáu Chờ đã phát hiện được đám cháy vì: “Ông thấy khói lùa vào bếp lửa, lùa lên chỗ phòng của vợ chồng ổng. Kế ông gọi vợ là "cháy nhà rồi bà ơi". Cả hai vợ chồng cùng đập cửa kêu con. Lúc này, ông nhìn vào khe cửa thì thấy ổ điện cháy bén qua ghế salon…”.

Những người dân bày tỏ xót xa, tiếc nuối vì nếu các nạn nhân bên trong sớm nghe được tiếng kêu, đập cửa lúc đám cháy mới phát sinh thì hậu quả không đến mức nghiêm trọng. 

"Hai chị em buôn bán bất động sản nên có của ăn của để, mới hôm rồi họ còn qua chơi cười nói sắp đến tết rồi, ấy vậy mà…” - một người dân khác thở dài.

 Ông Toàn, một trong những người dân tham gia phá cửa, cứu hỏa, cho biết mình cùng hai người con trai cố gắng phá cửa, giải cứu những nạn nhân nhưng bất lực vì cửa khóa kiên cố. Ảnh: NT

Thi thể những người gặp nạn trong ngày được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm