Lời thừa nhận thành thật của De Bruyne: ‘Tôi đã chết’

(PLO)- Lời thừa nhận thành thật của Kevin De Bruyne, cũng là lời cảnh báo cho các đối thủ của Man City: "Tôi chết rồi".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) về phát biểu của Kevin De Bruyne sau khi Man City giành chiến thắng 3-2 trước Newcastle United ở vòng 21 Premier League trên sân khách St James Park vào rạng sáng nay 14-1.

Man City đã lội ngược dòng trong trận đấu kịch tính với 5 bàn thắng tại St James' Park để giành chiến thắng muộn trước Newcastle, phần lớn nhờ vào sự trở lại của “lá bùa hộ mệnh” Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne thừa nhận “anh đã chết”, sau khi chính tiền vệ người Bỉ này “thổi sức sống” vào nỗ lực sống lại hi vọng vô địch Premier League của Manchester City.

Tuyển thủ Bỉ De Bruyne được HLV Pep Guardiola tung vào sân từ ghế dự bị khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút nữa là kết thúc và Man City đang bị Newcastle dẫn trước 2-1. Ngay lập tức, De Bruyne giúp hàng công Man City thi đấu khởi sắc với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

man-city-newcastle-premier-league.jpeg
Man City đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle United ở vòng 21 Premier League. ẢNH: MIRROR

Chỉ 5 phút sau khi vào sân, chính De Bruyne ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Man City, rồi phút bù giờ 90+1, tiền vệ người Bỉ tung đường kiến tạo cho Oscar Bobb ghi bàn thắng vàng quyết định ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Man City.

Đây là lần đầu tiên Kevin De Bruyne ra sân ở Premier League kể từ khi anh dính chấn thương gân khoeo vào tháng 8 năm ngoái. Sau trận đấu, De Bruyne đã nói ví von rằng mình như người đã chết vì đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu ở mùa này.

De Bruyne đã chết

De Bruyne so sánh ví von: "Thành thật mà nói, tôi đã chết. Thật là điên rồ. Bạn biết đấy, tôi đã bỏ lỡ nhiều trận đấu. Tôi gặp một chấn thương nặng và tôi cần thời gian. Nhưng, tôi đã làm việc chăm chỉ và được đến đây, trong sân vận động và môi trường này. Điều đó thể hiện ý chí hơn bất kỳ điều gì khác, nhưng nó thật điên rồ.

Tôi nghĩ đó là ý chí mạnh mẽ hơn là sự sắc bén trên sân lúc này. Tôi biết hiện tại tôi không thể làm được điều đó (thi đấu tốt) trong 90 phút, nhưng tôi biết mình có thể “thay ca” trong 20-25 phút với khả năng tối đa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong cơ thể mình. Tôi chưa đủ sức khỏe, nhưng không thể nào tốt hơn thế này được phải không?”.

man-city-de-bruyne.jpeg
De Bruyne nói rằng anh "đã chết" vì nghỉ thi đấu quá lâu với chấn thương nặng. ẢNH: GETTY

Man City đã thể hiện hai bộ mặt khác nhau khi có và không có De Bruyne trong trận đấu với Newcastle. Nói chính xác, sự xuất hiện của De Bruyne trên sân trong 20 phút cuối trận đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và giúp Man City đi đến chiến thắng.

Hiện Man City đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội dẫn đầu Liverpool 2 điểm. Bây giờ, Man City sẽ bước vào kỳ nghỉ ngắn ở Abu Dhabi. Điều đó sẽ giúp De Bruyne có thêm thời gian để rèn luyện thể lực, trước khi Man City bước vào các trận đấu tiếp theo ở Premier League và cuộc đối đầu với Tottenham ở FA Cup.

Trước khi De Bruyne vào sân từ băng ghế dự bị thay đổi vận mệnh của Man City, Bernardo Silva là người đưa nhà vô địch Premier League vượt lên dẫn trước bằng một cú đánh gót xuất sắc. Sau đó, đoàn quân của HLV Eddie Howe lội ngược dòng với hai bàn thắng ngoạn mục trong ba phút của Alexander Isak và Anthony Gordon. Nhưng sau đó, Newcastle không thể ngăn cản được De Bruyne.

DE BRUYNE, MAN CITY, PEP GUARDIOLA
HLV Pep Guardiola ôm De Bruyne sau trận đấu. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Man City đã hết lời ca ngợi cậu học trò người Bỉ khi chia sẻ sau trận đấu: “Kevin De Bruyne là một cầu thủ đặc biệt, một huyền thoại. Đó là lý do tại sao cậu ấy được người hâm mộ của chúng tôi yêu mến. Hy vọng trong phần thứ hai của mùa giải, De Bruyne có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó (vô địch Premier League) một lần nữa vào cuối mùa giải.

Chúng tôi chơi giống nhau ngay cả khi không có Kevin De Bruyne trong đội. Nhưng để giành chiến thắng trong các trận đấu, bạn cần những cầu thủ như De Bruyne và Erling Haaland. Chúng tôi biết mình phải làm gì, nhưng phẩm chất và tầm nhìn của De Bruyne không phải ở chiến thuật, mà ở tài năng của cậu ấy.

Tôi có cảm giác rằng cả đội vẫn còn khao khát dù Man City đã giành được 5/6 chức vô địch và 3 danh hiệu Premier League liên tiếp. Vậy tại sao chúng tôi không thể giành được nó (Premier League) một lần nữa?”.

man-city-Oscar-Bobb.jpg
Oscar Bobb ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City. ẢNH: GETTY

Người hùng khác của Man City

Một người hùng khác của Man City trong trận đấu là Oscar Bobb, người cũng vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định cho đội chủ sân Etihad ở phút 90+1 từ đường kiến tạo xuất sắc của Kevin De Bruyne.

Sau trận đấu, Oscar Bobb của Man City phấn khích chia sẻ: “Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi xem trận đấu từ băng ghế dự bị, đó là một trận đấu có nhịp độ cao. Sau đó, tôi nhận được tiếng hét rằng tôi sẽ vào sân, HLV Pep Guardiola đã bảo tôi “ra ngoài và ghi bàn” và may mắn là tôi đã làm được.

Đó là giấc mơ cả đời (ghi bàn ở Premier League) của tôi và làm được điều đó với đội bóng xuất sắc nhất thế giới, tôi không thể giải thích được. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng người hâm mộ trong suốt trận đấu, họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ngày hôm nay và chúng tôi chỉ cần nói lời cảm ơn và chiến thắng này là dành cho họ”.

Oscar-Bobb-MANCHESTER-CITY.JPG
Oscar Bobb nói lời cảm ơn De Bruyne sau trận đấu. ẢNH: TNT SPORTS

Oscar Bobb cũng nói về De Bruyne: “Tôi đã nói lời cảm ơn với anh ấy sau đó. Kevin De Bruyne là người duy nhất trên thế giới có thể làm được điều đó, nên được chơi cùng anh ấy là điều tuyệt vời.

Không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất ở Premier League, De Bruyne còn là một chàng trai rất tốt, anh ấy giúp đỡ các cầu thủ trẻ rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần có De Bruyne trở lại, anh ấy là một trong những đội trưởng của chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ giúp củng cố đội bóng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm