Mặc dù lớp học tận tầng ba của BV Nhi đồng 2 nhưng ngay khi đặt chân đến sảnh tầng trệt đã nghe những tiếng cười rộn rã. Lớp học gồm hơn 20 học viên là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của bệnh viện và đạo diễn, sinh viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Giảng viên của lớp học là ông David Barashi đến từ Israel. David được gọi bằng tên rất đáng yêu là “chú hề bác sĩ”.
Lớp học chỉ có tiếng cười
David Barashi có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm tại các bệnh viện ở Israel và một số nước trên thế giới. Công việc hằng ngày của ông là hóa thân thành chú hề để tạo tiếng cười và niềm lạc quan cho người bệnh, nhất là các bệnh nhi. Chính cách điều trị tâm lý này đã thúc đẩy sự tiến triển của quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân. Không chỉ có David hiện đang theo đuổi liệu pháp trị liệu này mà nhiều nước trên thế giới cũng đang đưa mô hình này vào các bệnh viện. Ở Việt Nam, phương pháp này còn khá mới mẻ nên trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã chọn các bệnh viện nhi để truyền đạt lại kinh nghiệm này.
David Barashi đang hướng dẫn kỹ năng cho các bác sĩ, y tá… Ảnh: HUYỀN VI
Không khí trong phòng học tràn ngập tiếng cười. Các học viên được xếp thành vòng tròn để David Barashi hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp cũng như tạo nụ cười cho bệnh nhân. David bắt đầu hướng dẫn học viên các trò chơi vui nhộn khiến học viên tham gia cười ngất ngây. Thông qua trò chơi, David chia sẻ với các học viên: ““Chú hề bác sĩ” phải luôn sáng tạo ra trò chơi vui nhộn và cảm xúc với bệnh nhân. Việc vui chơi này không chỉ tạo sự vui vẻ cho người chơi mà nâng lên như một liệu pháp chữa bệnh. Các “chú hề bác sĩ” không chỉ nhìn, nghe một cách thụ động mà cần quan sát và lắng nghe những phản ứng của bệnh nhân, xem họ cần gì để điều chỉnh. Chính điều này tạo nên sự khác biệt của các “chú hề bác sĩ” và chú hề trên sân khấu và ngoài đường phố”.
Điều khó nhất trong nghề là khi tiếp xúc với bệnh nhi. Trong trường hợp này các “chú hề bác sĩ” cần đặt mình vào tâm trạng của những đứa trẻ. Xuất phát từ cảm xúc, suy nghĩ của trẻ để hiểu trẻ đang muốn gì để thể hiện. Bởi lẽ trong mỗi con người đều có dấu ấn của những đứa trẻ” - ông David Barashi đúc kết.
Mong sao ở Việt Nam có nhiều “chú hề bác sĩ”
ThS-BS Phan Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, BV Nhi đồng 2, là một trong các học viên được tham dự khóa học “chú hề bác sĩ”. Mặc dù đã được biết về hiệu quả trong điều trị bệnh của các “chú hề bác sĩ” nhưng những gì mà David Barashi cung cấp BS Tâm vẫn thấy hoàn toàn mới. Bởi lâu nay các bác sĩ, y tá vẫn thân thiện, niềm nở tươi cười với bệnh nhân và thân nhân người bệnh nhưng nụ cười này như gượng ép và không có tác dụng điều trị.
Theo BS Tâm, các “chú hề bác sĩ” rất cần thiết cho những bệnh nhi đang nằm điều trị bệnh. Đặc biệt là các em sắp phải phẫu thuật, nằm ở phòng cách ly, điều trị bệnh lâu dài… vì các em rất cô đơn. “Đối với trẻ em, môi trường bệnh viện luôn là nỗi sợ hãi, ám ảnh. Vì vậy, rất cần những chú hề để tạo không khí vui vẻ và gần gũi. Nụ cười là chất giảm đau tự nhiên và giúp hiệu quả trị bệnh tốt hơn. Khóa học này đã mang lại những kỹ năng giúp bác sĩ, y tá có thể tiếp xúc và giao lưu với các bệnh nhi nhiều hơn” - BS Tâm nói.
Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, phụ trách nhóm kịch Cậu bé bay, cũng thấy vô cùng thú vị khi tham dự khóa học này. Anh từng đi diễn hài kịch thiện nguyện ở một số bệnh viện và cũng có ý tưởng đưa tiếng cười vào nơi này. Vì vậy mà anh đã cùng các sinh viên tìm cách đăng ký tham dự khóa học. Anh Phát tâm sự: “Người trong nghề như chúng tôi luôn cần sự sáng tạo và mới mẻ. David Barashi đã mang đến cho chúng tôi những kỹ năng giao tiếp mới và cách thức tạo tiếng cười cho bệnh nhân, nhất là trẻ em. Nếu được sự hỗ trợ về chuyên môn của các bác sĩ và hợp tác của các bệnh viện, hy vọng trong thời gian tới ở Việt Nam sẽ có nhiều “chú hề bác sĩ” để giúp đỡ các em nhỏ”.
David Barashi đến Việt Nam nằm trong chương trình hợp tác, chia sẻ y học giữa Việt Nam và Israel, nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội) và BV Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ngày 6-12-2013, David sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện tại BV Truyền máu huyết học TP.HCM. _____________________________________ Ở Israel hiện có 90 “chú hề bác sĩ” chuyên nghiệp tại 28 bệnh viện. Họ thường xuyên làm việc với khoảng 200.000 người mỗi năm. Niềm vui trong nghề của chúng tôi là mỗi lần bệnh nhân được tiếp xúc với “chú hề bác sĩ” khi quay lưng đi thì tinh thần và bệnh tật họ tiến triển tốt hơn. Tôi còn nhớ khi điều trị với một bệnh nhi bị đau chân, không đi lại được. Trong trang phục và biểu hiện chú hề, tôi đã đến, gấp hai chiếc máy bay giấy, phóng đi. Tôi bảo cậu bé nhặt máy bay lên và phóng. Thế là cậu bé làm rồi đứng lên đi lại lúc nào cũng không hay. Điều này khiến thân nhân cậu bé và bác sĩ đều bất ngờ. DAVID BARASHI |
HUYỀN VI