Man City đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

(PLO)- Chơi áp đảo đối thủ nhưng Man City lại bất ngờ để Tottenham cầm hòa với tỷ số 3-3 ở những phút cuối trên sân Etihad ở vòng 14 Premier League, trận hòa này làm Man City mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào tay Liverpool.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không có gì bất ngờ khi Man City tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Tottenham mới là đội có bàn thắng dẫn trước, phút thứ 6, Son Heung-min bứt tốc loại bỏ Doku dứt điểm vào góc hẹp đánh bại thủ thành Ederson, mở tỷ số cho trận đấu, 1-0 nghiêng về Tottenham.

Niềm vui của Tottenham chưa được bao lâu thì Man City đã có bàn thắng quân bình tỷ số, phút thứ 9, từ quả đá phạt cố định của Julian Alvarez, bóng trúng Son Heung-min đổi hướng và đi vào lưới, tỷ số 1-1.

IMG_7151.jpeg
Erling Haaland bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn do đồng đội kiến tạo. Ảnh: Getty

Sau khi có bàn thắng quân bình tỷ số, Man City thi đấu tự tin trở lại và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Tottenham. Nếu dứt điểm chuẩn xác thì Man City đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 13 sau đường căng ngang chính xác của Bernardo Silva cho Haaland, tiếc là tiền đạo của Man City lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

Sức ép mà Man City tạo ra rất lớn, những pha tấn công trung lộ nhiều lần làm chao đảo khung thành của Tottenham. Phút 31, từ pha tấn công bài bản, Man City có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Julian Alvarez tung đường chuyền dọn cỗ để Phil Foden đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Những phút cuối hiệp 1, các chân sút Man City liên tiếp bắn phá khung thành Tottenham nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn chưa đến.

IMG_7153.jpeg
Tottenham có trận đấu xuất sắc trên sân Etihad. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City tấn công còn Tottenham tập trung phòng ngự. Với ưu thế có khả năng kiểm soát bóng tốt, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu để kéo giãn đội hình Tottenham.

Trong một phút lơ là, Man City phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 69, Son Heung-min đẩy bóng cho Lo Celso, hậu vệ Tottenham khống chế và thực hiện pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào lưới Man City trong sự ngỡ ngàng của các CĐV, tỷ số 2-2.

Nhận bàn thua, Man City đẩy nhanh nhịp độ tấn công nhưng Tottenham quyết tâm bảo toàn tỷ số nên đã lùi sâu về phòng ngự. Phút 81, từ pha để mất bóng tai hại của Bissouma, Erling Haaland trả ngược về cho Jack Grealish băng lên đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-2.

Tưởng chiến thắng đã nắm chắc trong tay Man City thì ở phút cuối Tottenham bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số 3-3. Phút 90, Johnson thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, Kulusevski tỳ đè thông minh rồi đánh đầu tung lưới Ederson.

IMG_7152.jpeg
Bị cầm hòa, Man City mất luôn vị trí top 2 vào tay Liverpool. Ảnh: Getty

Thời gian còn lại là quá ít để Man City có thể tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, qua đó chấp nhận hòa 3-3 trước Tottenham. Với 1 điểm có được, Man City chính thức mất vị trí top 2 vào tay Liverpool.

Ở trận đấu trước đó, Chelsea đã xuất sắc đánh bại Brighton với tỷ số 3-2 trên sân nhà Stamford Brigde. Liverpool có trận đấu vô cùng khó khăn trước Fulham khi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm