Man City hạ Leicester City chạm tay vào ngôi vương

Man. City đặt mục tiêu bảo vệ thành công Premier League trước sự đeo bám quyết liệt của đối thủ Liverpool. Để đạt được mục tiêu đó, thầy trò HLV Pep Guardiola phải vượt qua được thử thách mang tên Leicester City tại vòng 37 Premier League.

Aguero uy hiếp khung thành thủ môn Schmeichel.

Tiếp đón “bầy cáo” Leicester City, CLB đang có phong độ ấn tượng khi đánh bại Arsenal ở vòng đấu trước với tỷ số 3-0, HLV Pep Guardiola tung ra cho mình đội hình mạnh nhất cùng với đó là lối chơi tấn công lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trước lối chơi tấn công nhanh cùng với dàn cầu thủ có chất lượng của đối thủ, Leicester City buộc phải lui toàn bộ đội hình để cố thủ chờ thời tung đòn phản công.

Các pha tấn công của đội khách chủ yếu đến từ những miếng đánh tốc độ ở hành lang hai cánh trước khi tạt vào trong là Vardy hoàn thành nốt phần còn lại của nhiệm vụ tạo cú sốc ngay trên SVĐ Etihad của “man xanh”. Nhưng hàng phòng ngự của Man. City vẫn tập trung thi đấu dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Kompany để bẻ gãy những đợt tấn công hết lần này đến lần khác của Leicester City.

Vardy không có đất diễn trong trận đấu này.

Phút 32 Aguero dứt điểm bằng đầu sau tình huống phạt góc của đồng đội, nhưng tiếc rằng pha đánh đầu của tiền đạo người Argentina lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Hai phút sau đó đến lượt David Silva có cú sút uy lực bằng chân trái bóng đi chệch cột dọc. Tấn công nhiều, cùng với vô số tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng Man. City cũng đành bất lực kết thúc hiệp một với tỷ số hòa không bàn thắng.

Các cầu thủ Leicester City theo kèm đối thủ rất rát.

Sang hiệp hai Man. City tiếp tục duy trì thế trận một chiều, lần lượt Sterling và Gundogan liên tiếp dứt điểm nhưng toàn đưa bóng đi chệch cột dọc và vọt xà ngang. Thậm chí phút 69 trung vệ Johnny Evans của Leicester City thi đấu thiếu chắc chắn tạo điều kiện cho Aguero băng xuống dứt điểm, nhưng lần này thủ môn Kasper Schmeichel lại là người chiến thắng.

Khi hàng tiền vệ và hàng tiền đạo liên tục gặp bế tắc thì người lên tiếng giúp cho đội chủ nhà có được bàn thắng lại là một lão tướng thi đấu ở vị trí trung vệ của “man xanh”. Phút 70 trung vệ Kompany có cú dứt điểm trái phá trước vòng cấm với lực cực mạnh đưa bóng đi vào góc cao khung thành mở điểm 1-0 cho Man. City.

Kompany “nã đại bác” mang về chiến thắng tối thiểu cho Man. City.

Sau bàn thua Leicester City bắt đầu giành lại thế trận và chủ động ăn miếng trả miếng với Man. City, Thậm chí phút 87 đội khách có tình huống phản công nguy hiểm bên cánh trái, nhưng người dứt điểm cuối cùng của Iheanacho lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Leicester City, Man. City đòi lại vị trí đầu bảng với 95 điểm, hơn đối thủ Liverpool 1 điểm. Trận thắng này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Pep Guardiola đang chạm một tay vào chức vô địch Premier League năm nay khi ở vòng đấu cuối Man. City chỉ còn đá với Brighton & Hove Albion.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Silva (Stones 90), Gundogan, Foden (Sane 56); Bernardo Silva, Aguero (Gabriel Jesus 86), Sterling

Dự bị không sử dụng:  Muric, Danilo, Mahrez, Otamendi

Goal: Kompany (70)

Thẻ phạt: Silva, Gabriel Jesus

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Maguire, Chilwell; Ndidi; Albrighton (Gray 85), Tielemans (Barnes 75), Choudhury, Maddison (Iheanacho 80); Vardy

Dự bị không sử dụng:  Ward, Morgan, Mendy, Fuchs

Thẻ phạt: Maguire, Iheanacho.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm