Man United bị giáng đòn đau, Ronaldo đòi đi

(PLO)- Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta, đã giáng cho Manchester United một đòn mạnh trong việc theo đuổi Frenkie de Jong khi ông khẳng định Blaugrana không muốn bán tiền vệ này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

De Jong năm nay 25 tuổi, đã đứng đầu danh sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ kể từ khi Erik ten Hag tiếp quản Old Trafford.

Man United được cho là đã đồng ý mức phí ban đầu 55 triệu bảng với Barca cho tiền vệ người Hà Lan, nhưng ông chủ tịch Laporta dường như đã nghi ngờ về các động thái tiềm năng tiếp theo.

Chủ tịch Barcelona được trích dẫn nói, (thông qua Fabrizio Romano): “Có rất nhiều CLB muốn có chữ kí của Frenkie De Jong, không riêng gì Manchester United. Nhưng chúng tôi không muốn bán cậu ấy và cũng không có ý định đó, tôi biết cậu ấy muốn ở lại Barcelona. Tôi sẽ làm mọi cách để giữ De Jong, nhưng chúng tôi cần phải điều chỉnh các vấn đề về lương của cậu ấy.”

Chủ tịch Laporta giữ lại De Jong cho HLV Xavi. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Laporta giữ lại De Jong cho HLV Xavi. Ảnh: CGI.

Laporta tiếp tục tuyên bố: “Chúng tôi đang tìm các phương án để có thể gia hạn hợp đồng với cậu ấy. Ai cũng biết De Jong là một cầu thủ xuất sắc. Với việc kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ hai, chúng ta không cần phải bán Barca Studio hay cổ phiếu. Tốt hơn hết là nên giữ tài sản của mình ở bên mình”.

Câu chuyện chuyển nhượng đã diễn ra kể từ tháng 5 khi sự quan tâm của Manchester United lần đầu tiên được đồn đại. Tình hình tài chính khó khăn của gã khổng lồ xứ Catalan dường như đã mang lại hy vọng cho CLB Premier League.

De Jong đã từng bày tỏ mong muốn ở lại Barca nhưng đội bóng La Liga dường như muốn loại anh ta khỏi đội bóng do mức lương khổng lồ của cầu thủ người Hà Lan. Một số công thần của Barca cũng buộc phải giảm lương để tránh quá tải cho CLB.

Tiền vệ người Hà Lan từng là học trò của tân HLV Ten Hag nhưng rất khó cho anh cập bến MU. Ảnh: CGI.

Tiền vệ người Hà Lan từng là học trò của tân HLV Ten Hag nhưng rất khó cho anh cập bến MU. Ảnh: CGI.

Những bình luận của Laporta bây giờ sẽ dẫn đến suy đoán rằng Man United chắc chắn đã bỏ lỡ tiền vệ người Hà Lan. Điều này xảy ra cùng ngày Cristiano Ronaldo được cho là đã nói với CLB chủ quản rằng siêu sao người Bồ Đào nha muốn rời đi. Anh không thấy sự chuyển biến của Man United theo chiều hướng tốt hơn qua việc mua cầu thủ giỏi.

Người hâm mộ Manchester United có hy vọng có lẽ Joan Laporta đang cố gắng nâng cao giá trị của Frenkie de Jong. Trước đó, Blaugrana đã đòi 85 triệu euro (73,2 triệu bảng) cho cựu ngôi sao Ajax.

Với việc Quỷ Đỏ đã đồng ý với một hợp đồng trị giá 70 triệu bảng sẽ được trả góp theo thời gian, Laporta có thể đang cố gắng đàm phán một mức giá cao hơn cho tiền vệ của mình.

Có thể Man United bỏ lỡ mục tiêu lớn của mình do Barca không muốn bán hoặc đưa giá quá cao. Ảnh: CGI.

Có thể Man United bỏ lỡ mục tiêu lớn của mình do Barca không muốn bán hoặc đưa giá quá cao. Ảnh: CGI.

Nếu không, đó sẽ là điều đáng lo ngại đối với Manchester United, đội đã đối mặt với sự thất vọng trong thời điểm hiện tại và vẫn chưa đảm bảo một bản hợp đồng nào chính thức. Việc thiếu các hoạt động chuyển nhượng đã dẫn đến sự thất vọng của Cristiano Ronaldo và việc bỏ lỡ mục tiêu số 1 của họ sẽ là một đòn giáng mạnh.

De Jong đã có 45 lần ra sân cho Barca ở mùa giải trước, ghi 4 bàn và kiến ​​tạo 5 bàn. Anh ấy hiện còn bốn năm trong hợp đồng hiện tại với gã khổng lồ xứ Catalonia và là trụ cột của Barcelona kể từ khi đến từ Ajax vào năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm