Mang chuông đi đánh xứ người

Sau vòng 4 V-League, SLNA (vô địch Cúp Quốc gia) và Hà Nội T&T (vô địch V-League) bước vào chiến dịch AFC Cup.

Trên sân nhà, SLNA sẽ tiếp Pegasus (Hong Kong) vào chiều 1-3, còn Hà Nội T&T sang Thái Lan làm khách trước Muangthong Utd ngày 2-3.

Với HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA thì việc đội dự Cúp châu Á chẳng có gì mới. Bởi trước đây khi còn là cầu thủ, Hữu Thắng cũng đã nhiều lần cùng SLNA dự các cúp C1 và C2 châu Á.

Sân chơi AFC Cup vừa tầm với các CLB Việt Nam và lần này HLV Hữu Thắng hy vọng cầu thủ mình không mang tư tưởng đá bỏ ở đấu trường AFC Cup như nhiều đội vẫn làm thế để quay lại với thành tích V-League.

Khi còn là cầu thủ, vào đầu những năm 1990, cựu tiền đạo Phan Thanh Hùng của Đà Nẵng đã từng nhiều lần cùng đội tham dự các cúp châu Á với ý đồ đi buôn nhiều hơn đi đá bóng. Đấy là lý do có những trận đội Đà Nẵng hồi đấy thua te tua bởi tư tưởng xuất ngoại để mang hàng về hơn là để kiếm thành tích. Hôm nay trong vai trò HLV, ông Hùng lại dẫn quân mang chuông đi đánh xứ người. Muangthong Utd của Thái Lan năm ngoái từng thắng SHB Đà Nẵng 3-0 ở trận tranh suất play off đá AFC Champions League. Còn năm nay, ở sân chơi AFC Cup vừa tầm hơn thì Muangthong nuôi mộng cao với vị trí vô địch.

Thầy trò HLV Thanh Hùng đã nhận lệnh của bầu Hiển là đá vì thương hiệu và vì giá trị của chính mình. Hy vọng với lệnh này sân chơi châu Á không còn là nơi để các cầu thủ Việt Nam đá bỏ hoặc chơi cho xong trách nhiệm rồi trở về với sân nhà V-League. Nó cũng giống thầy trò Hữu Thắng nhắn nhủ với nhau phải chơi ra trò ở cái sân chơi vừa tầm.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm