Mất xe 14 năm, bất ngờ được CSGT mời đến trao trả

Chiều nay, 12-5, ông Lê Xuân Đáng (65 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 15 (Công an TP Hà Nội) để nhận lại tài sản là chiếc xe Dream bị mất cắp từ năm 2002. 

Ông Đáng vui mừng và cho biết khoảng tháng 6-2002, ông đi xe đến nhà bạn ở thị xã Sông Công (nay là TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) chơi. Do sơ ý, chiếc xe của ông đã bị kẻ gian lấy trộm mất.

Ngỡ rằng chiếc xe đã mất và không còn cơ hội tìm lại, thế nhưng ngày 25-3-2016 vừa qua, sau gần 14 năm bị mất xe, ông Đáng bất ngờ được thông báo từ Thượng úy Mai Hùng Anh, Đội CSGT số 15 về việc chiếc xe của ông đã được tìm thấy và mời ông tới trụ sở của đội để hoàn tất thủ tục hồ sơ, nhận lại tài sản của mình.

Ông Đáng nhận lại xe của mình tại trụ sở Đội CSGT số 15.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chiều 12-5, ông Đáng đã nhận lại được chiếc xe của mình.

Người đàn ông may mắn này chia sẻ trước đây từng làm việc trong quân ngũ, chiếc xe trên là vật kỷ niệm do các đồng đội của ông góp tiền mua tặng. Đối với ông, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà nó còn là kỷ vật để ông nhớ về những đồng đội của mình.

Cùng ngày, Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) cũng cho biết đơn vị vừa trao trả một chiếc xe máy mất cắp cho anh Nguyễn Thái Sơn (42 tuổi, trú tại Hà Nội).

Cụ thể, qua công tác rà soát hồ sơ tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện chiếc xe máy mang BKS 29L1-3661 có dấu hiệu nghi vấn. Vào cuộc xác minh, các cán bộ xác định chủ của chiếc xe là anh Nguyễn Thái Sơn, chiếc xe đã bị mất cắp từ năm 2014. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Sơn đã được mời đến trụ sở của đội để nhận lại tài sản bị mất cắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm