Matsui cảm động ngày chia tay Yokohama FC để đến Sài Gòn FC

Mở đầu buổi lễ, Matsui đã mỉm cười khi thấy lời nhắn bằng video của diễn viên Imai Tsubasa, bạn thân của anh. Tiền đạo Kazuyoshi Miura vừa đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi hơn tuổi 53 còn thi đấu, cùng tiền vệ Shunsuke Nakamura và toàn bộ cầu thủ khác đều mặc chiếc áo in hình cú sút trên không nổi tiếng của Matsui.

Trong sự dõi theo của đồng đội và hai đồng nghiệp thân thiết, Matsui chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn với người hâm mộ: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì góp một phần nhỏ công sức của mình cùng Yokohama FC thăng hạng lên J-League 1.

Matsui vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ Yokohama FC để đầu quân cho Sài Gòn FC chơi bóng ở mùa giải mới. Ảnh: YHF.

Trong sự nghiệp của mình, tôi được thử thách và chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Khi nói với Miura về việc chuyển nhượng sang Sài Gòn FC, cậu ấy đã nói với tôi rằng: “Cho dù cậu có đi đâu chăng nữa, tôi và cậu sẽ vẫn mãi là bạn bè”. Khi đến Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực chơi hết mình. Vì vậy, mong các bạn hãy luôn ủng hộ tôi. Và tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Yokohama FC và các đồng đội cũ của mình” .

Sau khi kết thúc trận đấu với Sagan Tosu chiều 5-12, cầu thủ Daisuke Matsui tổ chức buổi lễ chia tay với người hâm mộ để chuẩn bị sang thi đấu cho Sài Gòn FC. Năm 2018, sau khi về chơi cho Yokohama FC, tiền vệ này đã giúp cho CLB này lên hạng J-League 1.

Xúc động trong lễ chia tay, lời đầu tiên chân sút 39 tuổi này nghẹn ngào gửi đến người hâm mộ: “ Cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ tôi trong suốt ba năm qua”.

Những người bạn thân của Matsui trong màu áo CLB Yokohama mặc chiếc áo in hình siêu phẩm "lật bàn đèn" của cựu tuyển thủ Nhật Bản. Ảnh: YHF. 

Dấu ấn trong thời gian khoác áo Yokohama FC của Matsai là ngày 27-7-2019 trong trận đá với Chiba vòng 24 giải J-League 2, vào phút 70, Matsui có một pha “xe đạp chổng ngược trên không” tuyệt đẹp. Cùng năm đó, Matsui đa năng chơi cả vị trí trung vệ và hậu vệ phải.

Matsui chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại ba năm vừa qua: “Việc được thăng hạn lên J-League 1 cùng với Yokohama FC và ghi bàn thắng bằng cú sút trên không là một điều vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Đồng thời tôi cũng được thử thách với nhiều vị trí khác nhau trong sự nghiệp của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản từng chơi World Cup 2010 kể lại câu chuyện với đồng nghiệp Kazuyoshi Miura và bạn thân diễn viên Imai Tsubasa đều nói với tôi: “Chúng ta mãi là bạn bè và bất kỳ cậu ở đâu, chúng tôi sẽ vẫn mãi ủng hộ cậu”. Matsui tâm sự với những người yêu mến mình: “Tôi muốn gửi lời tri ân đến những người hâm mộ luôn cổ vũ cho Yokohama FC. Hôm nay vẫn chưa phải là buổi gặp gỡ cuối cùng của tôi và các bạn đúng không? Hãy tiếp tục ủng hộ và cổ cũ cho tôi nhé! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, với đồng đội Yokohama FC yêu quý của mình nữa”.

Đồng đội của Matsui và đông đảo người hâm mộ bùi ngùi trong buổi lễ chia tay. Ảnh: YHF. 

Tiền vệ Daisuke Matsui sẽ đến TP.HCM vào tuần sau và trải qua 14 ngày cách ly theo quy định rồi mới chính thức tập luyện cùng đồng đội mới Sài Gòn FC. Hợp đồng của Matsui có thời hạn ban đầu một năm.

Matsui sinh năm 1981, là tiền vệ tấn công có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở Nhật, Pháp, Nga, Ba Lan và CLB Slavia Sofia thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bulgaria. Tại giải Ligue 1 của Pháp, chân sút Matsui ghi đậm dấu ấn khi chơi tổng cộng 6 mùa giải với 148 trận ra sân, ghi 17 bàn thắng cho CLB Le Mans. Tổng cộng, tiền vệ Matsui đã ghi 52 bàn sau 464 trận đấu cho các CLB mà anh từng trải qua.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Matsui có khoảng 31 lần ra sân chính thức từ năm 2003 đến 2011, ghi một bàn thắng. Năm 2004, Matsui mặc áo số 10 của tuyển Nhật thi đấu Olympic Athens (Hy Lạp). Năm 2010, Daisuke Matsui có mặt trong thành phần tuyển Nhật đá vòng chung kết World Cup vào đến tứ kết và một năm sau vô địch Asian Cup.

 (Clip: Chiêm ngưỡng cú bay người móc bóng trên không thành bàn siêu đẹp của Daisuke Matsui. Nguồn: YHF).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm