Mẹ của Ronaldo rơi nước mắt khi con trai ghi bàn thứ 117

(PLO)-  Bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo, đã rơi nước mắt sau bàn thắng quốc tế thứ 117 của con trai vào lưới Thụy Sĩ tại UEFA Nations League rạng sáng 6-6 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo năm nay đã 37 tuổi, và anh hiện ở phong độ ghi bàn tốt nhất trong độ tuổi đáng ra phải đang dưỡng già. Mới nhất, anh đã lập cú đúp thú vị vào lưới một Thụy Sĩ khốn khổ trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha.

Bàn thắng đầu tiên của anh đến ở phút thứ 35, Diogo Jota đã tung ra một đường chuyền thuận lợi, và Ronaldo đã tự tin chớp thời cơ. Đội trưởng Bồ Đào Nha sau đó nhân đôi cách biệt cho mình ở phút 40 với một cú sút bồi, sau pha cản phá xuất sắc của Gregor Kobel.

Joao Cancelo và William Carvalho cũng đã ghi bàn trong đêm để chứng minh Bồ Đào Nha là một trong những ứng cử viên yêu thích cho FIFA World Cup tại Qatar vào cuối năm nay.

Bà Dolores Aveiro - mẹ của Ronaldo trên khán đài đã cười rồi khóc vì hạnh phúc...

Bà Dolores Aveiro - mẹ của Ronaldo trên khán đài đã cười rồi khóc vì hạnh phúc...

... khi con trai bà đang ăn mừng bàn thắng quốc tế thứ 117 cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

... khi con trai bà đang ăn mừng bàn thắng quốc tế thứ 117 cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Mẹ của Ronaldo đã được nhìn thấy đang cười toe toét từ tai này sang tai khác, và đã rơi nước mắt vì sung sướng khi con trai bà một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình với tư cách là một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất châu Âu.

Ronaldo đã có một mùa giải khó khăn để cạnh tranh ở cấp CLB, mặc dù anh là tay sằn bàn hàng đầu với 24 bàn thắng cho MU trên khắp các giải đấu. Tuy nhiên, đội bóng Manchester United của anh gây thất vọng một cách cay đắng. Quỷ đỏ đã kết thúc mùa giải không thể vô địch giải đấu nào và không có mặt trong top 4.

Ronaldo cũng phải chịu đựng những tổn thương cá nhân khi mất đứa con trai sơ sinh vào tháng 4. Thế nhưng anh đã thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp thực sự của mình bằng cách tiếp tục đứng đầu trong thế giới bóng đá. Cristiano Ronaldo tiếp tục quay ngược trở về lại những năm tháng đẳng cấp cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Anh không có dấu hiệu chậm lại khi tiếp tục xác định lại vai trò của mình ở cả hai đội.

Ronaldo sẽ dẫn dắt đội tuyển quê hương chơi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Ảnh: CGI.

Ronaldo sẽ dẫn dắt đội tuyển quê hương chơi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Ảnh: CGI.

Anh luôn hoạt động như một trung phong mạnh mẽ, và Ronaldo đang thăng hoa cho đội tuyển Bồ Đào Nha, dẫn dắt các đồng đội đi đến chiến thắng bằng sự gan dạ và quyết tâm. Ronaldo tiếp tục sát cánh cùng tuyển Bồ Đào Nha của mình đến Qatar vào cuối năm nay, khi anh tìm cách giúp đội nhà đến chức vô địch World Cup đầu tiên của họ.

Cầu thủ 37 tuổi là thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu năm 2016. Tuy nhiên, anh đã phải theo dõi từ bên ngoài đường piste sau khi dính chấn thương trong hiệp một của trận chung kết. Lần này, một trận chung kết giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là một câu chuyện quá hay để giới mộ điệu có thể mong đợi.

Trong khi đó, tại Manchester United, anh đảm nhận vai trò là một trong những thủ lĩnh đang tìm cách giúp Quỷ đỏ trở lại thời hoàng kim đã trôi qua rất lâu. HLV Erik ten Hag là người nắm quyền mới ở sân Old Trafford. Ông rất hào hứng khi được làm việc với tiền đạo tài ba và chiến lược gia người Hà Lan biết những gì Ronaldo sẽ mang lại là những bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm