World Cup U-20:

“Messi Hàn” sẽ cho đàn em Messi về nhà sớm

Nếu như U-20 Argentina đã trình làng một thứ bóng đá vượt đẳng cấp khi du đấu ở Việt Nam trước khi đến Hàn Quốc thì ngược lại, trận khi gặp “hổ, báo” như U-20 Anh thì đàn em Messi đã phải “đứng hình” thua trắng 0-3.

Cũng trong lượt trận đầu, chủ nhà Hàn Quốc đánh bại đại diện châu Phi Guinea 3-0. Lượt trận thứ nhì bảng A này, “trận chung kết bảng” sẽ diễn ra giữa U-20 Hàn Quốc và U-20 Argentina.

U-20 Hàn Quốc có chiến thắng tưng bừng Guinea 3-0

Nếu những ngôi sao trẻ Argentina như Marcelo Torres, Ascacibar, Lautaro Martinez làm mưa làm gió ở Việt Nam thì họ hoàn toàn nhạt hòa trong trận ra quân thua Anh.

Ngược lại phía chủ nhà Hàn Quốc có hai cầu thủ Lee Seong Woo (biệt danh là Messi Hàn) và Paik Seung Ho, cả hai đều đang khoác áo U19 Barcelona đều đã ghi bàn trong trận thắng Guinea.

"Messi Hàn" Lee Seung Woo có bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc

Lượt trận thứ hai giữa Hàn Quốc và Argentina được xem là trận chrung kết bảng A”. Nếu như đàn em Messi tiếp tục chuốc lấy một thất bại thì có lẽ phải nói lời chia tay sớm. Thực tế U-20 Argenina dự giải lần này không phải là ứng viên sáng giá dù họ là đội có số lần vô địch nhiều nhất với sáu lần lên ngôi gắn liền với những tên tuổi như Maradona, Pablo Aimar, Aguero, Messi…

Với đà này nếu Argentina không có những cải thiện đáng kể thì khả năng cầm cái phiếu "check out” rời Hàn Quốc sớm là điều không phải không nghĩ đến.

Đội trưởng Ascacibar (5, Argentina) mờ nhạt khi gặp U-20 Anh

Câu hỏi đặt ra là thầy trò Ubeda có đánh bại được Hàn Quốc không? Rất khó Hàn Quốc đang có cả ba lợi thế “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Chủ nhà luôn có những lợi thế ngay trong cách phán quyết của trọng tài, lại có cầu thủ thứ 12, 13 tức khán giả, thời tiết và những những thuận lợi khác. Việc ra quân trận đầu đánh bại Guinea 3-0 cũng tạo nên một chất “doping” một sự hưng phấn cao cùng sự tự tin được củng cố. Đó chính là những thứ U-20 Argentina sẽ đối mặt hứa hẹn đầy khó khăn khi gặp chủ nhà.

Mặt khác sự bản lĩnh cũng như “cái đầu lạnh” cần có của các học trò Ubeda là chưa thấy nếu không muốn nói là không có. Trong trận  thua Anh thay vì “lạnh đầu”, sốc lại tinh thần cùng việc cải thiện lối chơi thì các học trò Ubeda trở nên manh động, cáu kỉnh, chơi rát, điều này làm cho họ càng bế tắc.

Các chân sút U-20 Argentina hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự Anh

Điều đáng nói là U-20 Hàn Quốc chuẩn bị giải này rất chu đáo từ tinh thần, thể lực, điểm rơi phong độ cũng như tập hợp được lực lượng mạnh giàu khát khao.

Nhìn Argentina qua trận thua tuyển Anh cho thấy họ rất cứng nhắc, nặng nề, thiếu sáng tạo và bị động rất nhiều trong lối chơi trước từng đối thủ.

Với đà này nếu Argentina không cải thiện, không “lột xác” thì việc thua U-20 chủ nhà là điều đang đợi thầy trò Ubeda.

Trong khi đó U-20 Hàn Quốc rất thanh thoát, sự tự tin, cách chơi đầy biến hóa, đa dạng trong các bài tấn công, còn phòng ngự thì rất vững chãi và có chiều sâu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm