Cụ Nguyễn Đình Kiên, 90 tuổi, vẫn còn nhớ trận bom kinh hoàng đêm 29-9-1972 ở Sơn Diệm, khi đơn vị tăng thiết giáp thuộc trung đoàn 22 vừa được lệnh di chuyển trước đó. Vụ ném bom đã làm chết 56 người, trong đó riêng xóm 6 có 29 người già và trẻ em thì có đến 28 người chết.
Hằng năm cứ đến ngày 29-9 là xã tổ chức đám giỗ chung. Dân làng chỉ mong có một tấm bia ghi lại cái đêm tang tóc ấy mà đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện được.
Ông Phạm Xuân Cảnh, phó chủ tịch huyện Hương Sơn, cho biết: “UBND huyện Hương Sơn vẫn biết người dân Sơn Diệm ước nguyện có một tấm bia chứng tích, nhưng ngân sách thu hằng năm của huyện hạn hẹp, trong khi có rất nhiều công trình nên việc xây dựng bia đành gác lại”.
Theo VĂN ĐỊNH (TTCT)