Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man vì chia sẻ hình qua Zalo

Lời đồn này xuất phát từ những người ra, vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau những ngày gần đây. Nhiều người khẳng định đã nghe phía gia đình người phụ nữ này kể và nhìn thấy người phụ nữ đó với rất nhiều băng gạc trên mặt.

Chiều tối cùng ngày, các phóng viên đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và được các bác sỹ ở đây xác nhận những thông tin đồn đại như trên là có thật. Đó là bệnh nhân PHN, 26 tuổi, ngụ xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân này nhập viện vào lúc 2 giờ sáng ngày 20/7/2015, hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, các phóng viên không thể tiếp cận người phụ nữ này, vì người chồng bị cho là đã bạo hành chị luôn túc trực bên giường, ngăn cấm vợ tiếp xúc với người ngoài. Cũng không thấy có mặt của Công an tại đây.

Các bác sỹ tại khoa này cho biết, N được người nhà đưa đến Bệnh viện trong tình trạng bị đa trấn thương ở mặt, và một vết thương ở đùi. Các vết thương ở mặt có hình thẳng thóp, nằm ngang, phù hợp với lời kể của gia đình rằng bị chồng dùng cưa sắt cứa lần lượt từng vết một.

Theo lời kể một người chú ruột của bệnh nhân N, do N chụp ảnh mình gửi qua Zalo cho bạn bè bị chồng phát hiện nên ghen tuông và bạo hành. Người chồng tên NVT, 31 tuổi, đã dùng cây cưa sắt của thợ mộc cứa từng nhát vào trán, mặt, má, mũi của vợ. Đến khi vợ van xin tha mạng và hứa không báo công an thì người chồng mới gọi điện cho mẹ vợ đến chở đi Bệnh viên cấp cứu.

Tuy nhiên, theo người chú này thì những chuyện như trên ông cũng chỉ được nghe lại từ mẹ ruột của N.

Chúng tôi trao đổi với mẹ chị N qua điện thoại thì bà từ chối nói đến chuyện con gái mình, bảo: “Tôi mệt mỏi, đau đầu quá. Tôi không muốn làm chuyện này lớn thêm. Tôi muốn tha lỗi cho con rể lần này”. Tuy nhiên, theo người chú của N thì bà nói vậy là do có một nhà báo đã căn dặn không được cung cấp thông tin cho các báo khác (?!).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm