M.U bị Porto hớt tay trên "hàng nóng" Bruno Martins Indi

M.U bị Porto hớt tay trên "hàng nóng" Bruno Martins Indi ảnh 1Bruno Martins Indi đã chọn Porto thay vì Manchester United. (Nguồn: Getty Images)

Phía đội bóng Bồ Đào Nha đã lên tiếng xác nhận thương vụ này, đồng thời cho biết họ đã chính thức hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Bruno Martins Indi từ Feyenoord với giá 7,7 triệu euro.

Đây là quyết định khá bất ngờ, bởi trước đó nhiều thông tin cho rằng Louis van Gaal sẽ đưa cậu học trò này đến Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Tại World Cup 2014, trung vệ chỉ mới 22 tuổi này đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Hà Lan, góp phần không nhỏ giúp đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ ba chung cuộc trên đất Brazil.
Trên website chính thức của Feyenoord, Indi bày tỏ: "Tôi cảm thấy đã đến lúc nên ra đi. Tôi đã chơi hơn 100 trận cho Feyenoord và cũng thi đấu thành công tại World Cup. Feyenoord sẽ được đền đáp xứng đáng từ vụ chuyển nhượng của tôi, còn tôi sẽ có một thử thách mới tại Bồ Đào Nha."

Phía Feyenoord cũng đã lên tiếng khi Giám đốc kỹ thuật Martin van Geel cho hay: "Bruno đã có một bước đi đúng lúc. Bốn năm qua, cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh từ một cầu thủ trẻ trở thành trụ cột của Feyenoord và đội tuyển Hà Lan. Cậu ấy là một minh chứng tích cực về khả năng đào tạo của chúng tôi."

Trong màu áo Feyenoord, Bruno Martins Indi đã thi đấu tổng cộng 102 trận và ghi được 5 bàn thắng. Porto mới là câu lạc bộ thứ hai trong sự nghiệp của trung vệ này./.
Theo Lâm Anh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm