MU không còn cách nào khác ngoài việc tung người hùng Evans vào sân

(PLO)- HLV Erik Ten Hag thừa nhận không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tung Jonny Evans vào sân trong trận Manchester United thắng Burnley 1-0.

Đêm qua và rạng sáng nay 24-9, Manchester United đã vất vả đánh bại chủ nhà Burnley với tỉ số 1-0 ở vòng 6 Premier League nhờ siêu phẩm volley của đội trưởng Bruno Fernandes từ đường chuyền dài chuẩn từng mm của trung vệ Jonny Evans.

HLV Erik ten Hag đã thực hiện một động thái bất ngờ khi chọn Jonny Evans cho chuyến đi tới Burnley, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương. Chiến lược gia người Hà Lan đã bảo vệ quyết định cho Jonny Evans đá chính.

manchester-united.jpg
MU có chiến thắng cần thiết sau khi thua 4/6 trận đầu mùa. ẢNH: MIRROR

Jonny Evans, 35 tuổi có trận đá chính đầu tiên kể từ khi trở lại Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Evans chính là cầu thủ thuộc lò đào tạo MU, anh kết thúc giai đoạn đầu tiên ở MU vào năm 2015. MU đã quyết định ký hợp đồng 1 năm với Evans trong bối cảnh đội gặp khó vì hàng loạt ca chấn thương, đặc biệt là ở vị trí trung vệ.

Tờ Mirror (Anh) thông tin, Ten Hag hiện sử dụng Evans vì Lisandro Martinez dính chấn thương phải ngồi ngoài. Và Ten Hag khẳng định rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tung trung vệ người Bắc Ireland vào sân.

Đáng chú ý, Evans đã có trận thi đấu thứ 200 cho MU trong cuộc đối đầu với Burnley. Và để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Evans trở thành người hùng của MU khi anh thi đấu cực hay giúp "quỷ đỏ" giữ sạch mành lưới. Ngoài ra, Evans suýt chút nữa có được bàn thắng, nhưng pha đánh đầu cận thành vào lưới Burnley của Evans đã bị VAR “soi xét” và từ chối.

evans-manchester-united.jpeg
Evans ôm Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Phút 25, từ quả đá phạt góc, Evans lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu cận thành vào lưới Burnley. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định Rasmus Hojlund đã rơi vào thế việt vị trong tình huống áp sát thủ môn James Trafford.

Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Evans tung đường chuyền dài tuyệt đẹp từ khu vực giữa sân cho đội trưởng Bruno Fernandes vung chân bắt volley chéo góc đẹp mắt ghi bàn duy nhất trận đấu. Bàn thắng này gợi nhớ đến khoảnh khắc chính Bruno Fernandes thực hiện được chuyền cho Cristiano Ronaldo volley ghi bàn trước đây.

manchester-united-erik-ten-hag.jpeg
Ten Hag giải thích về quyết định tung Evans vào sân. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của MU giải thích quyết định để Evans vào sân trên TNT Sports (Anh): “Lisandro Martinez bị chấn thương khác. Cậu ấy gặp một vấn đề với chấn thương vào mùa xuân, nhưng đây là một chấn thương khác. Chúng tôi phải làm điều đó (đưa Evans vào sân) với những cầu thủ sẵn có cho mình, cuối cùng là vậy đấy.

Chỉ cần toàn đội ở bên nhau, tập trung vào những điều đúng đắn. Đừng phân tâm, hãy tập trung vào cách chơi của mình, tính kỷ luật và nguyên tắc, tuân thủ kế hoạch trong trận đấu, gắn bó với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, giao tiếp, đó là tất cả những điều cần có.

Đó là việc thực hiện công việc của mình, Manchester United đã để thủng lưới rất nhiều và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Các cầu thủ phải thực hiện công việc của mình và dừng “đánh bạc” (để thủng lưới trước) trong thời gian đầu trận.

Tôi chịu trách nhiệm về những sai lầm đó. Tôi chịu trách nhiệm chỉ đạo các cầu thủ làm công việc của họ và nếu họ không làm điều đó thì đó là lỗi của tôi. Khi chúng tôi phòng ngự với 11 người, rất khó để đánh bại chúng tôi, nhưng khi mọi người không làm vậy, không làm tốt công việc của họ, chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

Mọi đội đều đấu tranh theo cách đó, chúng tôi cũng vậy. Chỉ hôm nay, chúng tôi biết mình phải giành chiến thắng. Tôi biết điều đó, các cầu thủ cũng biết điều đó. Hãy tập trung vào trận đấu và điểm số sẽ tới”.

mu-evans.jpg
Trước đó, Evans vào sân từ ghế dự bị trong trận MU thua ngược Arsenal 1-3. ẢNH: GETTY

Trước đó, Jonny Evans đã vào sân từ ghế dự bị cuối trận MU thua Arsenal 1-3 tại Emirates. Nhưng sau đó, Martinez và Victor Lindelof là bộ đôi ở trung tâm hàng thủ MU. Họ để thủng lưới đến 7 bàn trong 2 trận gần nhất, đó là trận thua đáng xấu hổ 1-3 trước Brighton ngay tại Old Trafford và thất bại 3-4 trước Bayern Munich tại Champions League.

Ở trận thắng Burnley 1-0, bộ tứ vệ của MU là cặp trung vệ Jonny Evans và Victor Lindelof, hậu vệ phải Diogo Dalot và hậu vệ trái Sergio Reguilon. Trong khi đó, trung vệ Raphael Varane chính thức trở lại sau chấn thương và vào sân ở phút 79. Ngoài ra, HLV Erik Ten Hag cũng cho tiền vệ Sofyan Amrabat có trận ra mắt MU khi tung anh vào sân ở phút… 89. Trước đó, Amrabat dính chấn thương chưa thể thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm