MU phập phù ở Europa League

(PLO)- Man United ngay tại thánh địa Old Trafford sau khi dẫn trước hai bàn lại bị đại diện của Tây Ban Nha là Sevilla cầm hòa 2-2 tại tứ kết lượt đi Europa League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà khởi đi cực tốt khi chỉ cần 21 phút đầu trận, Marcel Sabitzer đã hoàn thành cú đúp cho MU. Những tưởng thầy trò Ten Hag là đội duy nhất thuộc hàng ngũ ông lớn Anh không bị Tây Ban Nha át vía nhưng không phải. Những phút cuối cùng, Malacia và đội trưởng Harry Maguire lần lượt có hai pha “đốt đền” để Sevilla có trận hòa.

Bruno và đồng đội ở sân nhà bị Sevilla cầm chân. Ảnh: GETTY

Bruno và đồng đội ở sân nhà bị Sevilla cầm chân. Ảnh: GETTY

Trước trận này, báo chí Anh và thế giới đều không tin MU bị một CLB bình thường ở Tây Ban Nha cầm chân. Bởi lẽ Sevilla đang chơi rất tệ ở La Liga, sau ba mùa liên tiếp nằm trong top 4 La Liga thì lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm thăng hạng đã rơi khỏi top 10 (hạng 13).

Lối chơi của Sevilla rất bế tắc và mùa này đã thay tướng ba lần. Trong khi đó, MU nằm trong top 4 Premier League đang rất khao khát giành cú ăn ba mùa giải này. Nhưng rất tiếc cho MU hòa kèo dưới Sevilla ngay tại thánh địa Old Trafford, dù dẫn trước hai bàn lại để thua ở phút 84 và phút bù giờ bằng hai pha đốt lưới nhà.

MU vừa đen đủi như cách nói của HLV Ten Hag, lại vừa thiếu bản lĩnh khi để mất điểm theo cách này. Ông thầy người Hà Lan bao biện do nhiều cầu thủ chấn thương, phải căng mình ở nhiều mặt trận nhưng rõ ràng các học trò vẫn là những tên tuổi lớn lại “cầm vàng mà để vàng rơi”. Trận tứ kết lượt về Europa League diễn ra một tuần sau và với phong độ phập phù của mình, thật khó cho MU giành chiến thắng ở sân Sevilla.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm