Nam Định hòa hú hồn, Viettel suýt thua SHB Đà Nẵng

Có thể do ngần ngại chủ nhà ở thế dựa lưng tường với ít nhất hai trận đấu bị trọng tài làm sai lệch kết quả và bởi tính chất quyết liệt, Ban trọng tài VFF đã đưa trọng tài FIFA, còi vàng 2018 Ngô Duy Lân điều khiển trận Nam Định đối đầu B. Bình Dương. Với quyết tâm cải thiện vị trí áp chót bảng, Nam Định đã chủ động chơi tấn công để tìm một trận thắng.

Đội hình ba ngoại binh cùng chân sút nhập tịch Đỗ Merlo đeo băng đội trưởng Nam Định chơi trên chân đối phương nhưng tiếc là không thể tạo ra những cơ hội ngon ăn.

Nam Định hòa chật vật sau khi bị B. Bình Dương dẫn trước. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ngược lại, B. Bình Dương sau trận thua tủi hổ Thanh Hóa 0-1 đã rất thận trọng để không bị mất điểm nữa. Khách tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ và chỉ cắm mỗi Tiến Linh ở tuyến trên chờ thời. Hiệp một trôi đi trong sự bế tắc của các chân sút chủ sân Thiên Trường khi đối diện lối đá như ru ngủ của khách.

Bất ngờ ở phút 60, Hồ Tấn Tài tận dụng một tình huống hớ hênh của hàng phòng ngự Nam Định đã thoải mái đánh đầu ghi bàn cho B. Bình Dương.

Rơi vào thế không còn gì để mất, các học trò của HLV Phạm Hồng Phú buộc phải dâng cao đội hình gia tăng áp lực tấn công. Không lâu sau bàn thua, Nam Định có bàn gỡ 1-1 do công của Mạnh Cường tân dụng cú phá bóng hời hợt của thủ môn Văn Tiến đã tung cú vô-lê tuyệt đẹp ở phút 70.

Đội bóng thành Nam vẫn lận đận ở cuối bảng sau trận hòa hú hồn...

... trong khi đội nhì bảng Viettel trên sân nhà cũng bị SHB Đà Nẵng dẫn bàn trước. Ảnh: NGỌC DUNG.

Chủ sân Thiên Thường trong thời gian còn lại o ép dữ dội cầu môn đội khách. Đáng tiếc nhất là Thiago phút 82 có pha sút phạt hiểm hóc, bóng lại tìm đúng xà ngang.

Chỉ có 10 điểm sau 11 vòng đấu, Nam Định đang xếp thứ 12, chỉ hơn Hải Phòng 1 điểm và hơn đội cuối bảng Quảng Nam 3 điểm nhưng cả hai đối thủ này vẫn còn một trận chưa đá.

Trận đấu sớm vòng 11 V-League khác trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Viettel dù chơi tốt hơn và tấn công nhiều hơn vẫn không thể thắng nổi SHB Đà Nẵng. Gần cuối hiệp một, trung vệ Silva phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm giúp đội khách có quả phạt đền. Và chân sút Jelic không phạm sai lầm nào từ khoảng cách 11 mét khi sút thắng Nguyên Mạnh mở tỉ số cho SHB Đà Nẵng.

Viettel ở lượt đấu 12 sẽ tiếp đội nhất bảng Sài Gòn hứa hẹn rất gay cấn. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tuy nhiên, siêu dự bị Quang Khải vừa thay người vào sân liền có pha đệm bóng cận thành ở phút 67 san bằng cách biệt cho Viettel. 

Vẫn giữ nhịp độ tấn công đều đặn với dàn cầu thủ chất lượng hơn, dù vắng hậu vệ Quế Ngọc Hải do chấn thương, chủ sân Hàng Đẫy đã miệt mài săn tìm cơ hội ghi bàn nhưng bất lực.

Viettel vẫn đứng nhì bảng với 19 điểm nhưng chỉ còn hơn TP.HCM 2 điểm vẫn còn một trận chưa đá với Hà Nội vào đêm 24-7. Trong khi đó, đội nhất bảng Sài Gòn sở hữu 22 điểm có nhiều cơ hội gia tăng cách biệt điểm số với phần còn lại của V-League 2020 ở trận đấu muộn làm khách đội cuối bảng Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm