Nam Định thua để biết mình đang ở đâu

(PLO)- Sau khi thống trị năm vòng đấu V-League, đội bóng thành Nam vừa ngã ngựa 2-3 trên sân của B. Bình Dương ngay lập tức đã mất ngôi đầu bảng về tay chính đối thủ này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi thống trị năm vòng đấu V-League, đội bóng thành Nam vừa ngã ngựa 2-3 trên sân của B. Bình Dương ngay lập tức đã mất ngôi đầu bảng về tay chính đối thủ này. Thực tế Nam Định chơi không tồi trên sân Gò Đậu, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt chơi giàu chất cống hiến với chủ nhà B. Bình Dương. Cả hai có một trận đấu mãn nhãn về mặt bàn thắng với lối chơi đôi công hấp dẫn.

Ở thế làm khách nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn chủ động cho quân chơi tấn công. Nam Định đang rủng rỉnh điểm và cuộc chơi mới đến vòng thứ sáu nên không quá toan tính. Mặt khác, họ còn sở hữu dàn hỏa lực mạnh, trong đó gồm đương kim vua phá lưới Rafaelson và Hendrio.

15_Namdinh_dungodau_1h.jpg
Nam Định thua trận đầu tiên sau sáu trận ở V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bên kia chiến tuyến, B. Bình Dương bị dẫn bàn trước nhưng họ vẫn kiên nhẫn đeo bám và đội trưởng Tiến Linh đã ghi bàn quyết định ở những phút cuối, ấn định tỉ số 3-2 khiến Nam Định mất ngôi đầu.

Nam Định cũng có nhiều thứ để hối tiếc khi bỏ qua nhiều tình huống ngon ăn với những pha dứt điểm bật xà, dội cột. Hàng phòng ngự mất tập trung ở cuối trận là điều mà HLV Vũ Hồng Việt phải nhắc nhở các học trò nhiều. Tuy nhiên, trận thua sẽ giúp Nam Định tỉnh táo hơn để biết mình đang đứng ở đâu và rút kinh nghiệm sâu sắc hơn cho cuộc chiến đường dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm