Nằm ngủ trong nhà, để iPhone trên ngực vẫn bị trộm lấy mất

(PLO)- Nằm trên võng và ngủ quên ở xưởng dệt trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM, anh T bị kẻ trộm lấy điện thoại ở trên ngực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, anh Phạm Văn T (38 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) cho biết vừa bị trộm đột nhập vào xưởng dệt trên đường Lô Tư (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) để lấy tài sản.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, rạng sáng ngày 16-7, một nam thanh niên chui qua khe cửa cuốn rồi vào trong xưởng dệt.

Nam thanh niên đi vào bên trong, lục tìm tài sản. Ảnh chụp từ clip

Nam thanh niên đi vào bên trong, lục tìm tài sản. Ảnh chụp từ clip

Người này đi xung quanh, lục tìm tài sản. Trong lúc mở khóa chiếc xe máy thì anh T phát hiện, đuổi bắt nhưng trộm đã chui qua khe cửa chạy ra ngoài.

Theo anh T, nguyên nhân là do trời nóng, buổi tối ngủ, anh hạ cửa cuốn nhưng có chừa một khoảng 30cm để thoáng gió. Trong lúc canh máy dệt chạy, anh T nằm trên võng, điện thoại để trên ngực và thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi người này tìm cách mở khóa chiếc xe máy thì bị anh T phát hiện, truy đuổi. Ảnh chụp từ clip

Đến khi người này tìm cách mở khóa chiếc xe máy thì bị anh T phát hiện, truy đuổi. Ảnh chụp từ clip

Kẻ trộm sau đó tới gần, thấy anh T nằm ngủ nên lấy đi chiếc iPhone để trên ngực rồi leo lên gác tìm tài sản giá trị. Khi bị phát hiện, người này bỏ chạy để lại đôi dép.

Người này đã chui qua khe hẹp của cửa thông gió để vào bên trong. Ảnh chụp từ clip

Người này đã chui qua khe hẹp của cửa thông gió để vào bên trong. Ảnh chụp từ clip

Anh T lo lắng cho rằng trường hợp trộm có hung khí sẽ rất nguy hiểm vì có thể tấn công người dân khi bị phát hiện. Vụ việc không được anh T báo công an.

Phía Công an phường Bình Hưng Hòa A cho biết sẽ xuống địa bàn nắm bắt thông tin để có biện pháp xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm