Ngày Thương binh - Liệt sĩ đặc biệt tại Nghĩa trang Mai Dịch

(PLO)- Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) tại Nghĩa trang Mai dịch năm nay đặc biệt hơn mọi năm, bởi nhiều người đến thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cả nước nén đau thương, dần trở lại cuộc sống thường nhật.

Trên con đường Hồ Tùng Mậu, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng bất kỳ ai đi qua Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) cũng đều thả chậm tay ga, đưa ánh mắt vào bên trong sân, bởi đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghĩa trang Mai dịch - nơi an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nghĩa trang Mai Dịch - nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MINH TRÚC

Hôm nay là Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, do đó, từ sáng sớm, tại Nghĩa trang Mai Dịch đã có rất nhiều đoàn khách đến thắp hương, viếng thăm mộ anh hùng dân tộc, liệt sĩ cũng như mong muốn thắp nén hương trước mộ phần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh T (ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết cơ quan anh năm nào cũng có kế hoạch đến thắp hương tại Nghĩa trang Mai Dịch nhân Ngày 27-7 để tỏ lòng thành kính, biết ơn tới những người anh hùng của dân tộc đã hy sinh vì hoà bình của đất nước.

"Chúng tôi đến thắp hương cho các mộ liệt sĩ tại đây vì muốn mọi người luôn phải tự ghi nhớ về công lao to lớn của thế hệ đi trước. Họ đã hy sinh cả mạng sống, cả tuổi thanh xuân để bảo vệ quê hương để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay" - anh T nói.

Nhưng với anh T, ngày 27-7 năm nay đặc biệt hơn, bởi hôm nay, anh còn tới thăm viếng mộ phần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tất cả người dân Việt Nam những ngày qua đều chung một nỗi buồn và tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng vậy, vì không có cơ hội được đến viếng và tiễn đưa bác lần cuối vào ngày hôm qua, nên từ sáng hôm nay tôi đã rất mong chờ. Mong chờ đến giây phút được đứng trước mộ phần bác Trọng, cúi gập người tỏ lòng biết ơn và thành kính với bác".

Đặt chân đến nghĩa trang, anh T khẩn trương hơn mọi khi, anh nhanh chóng sắp lễ hương hoa quả để đặt lên bàn thờ chính nơi có tấm bia "Tổ quốc ghi công" được đặt chính giữa nghĩa trang. Sau đó, anh T. tiếp tục đi đến thắp hương tại mộ phần của các anh hùng dân tộc, liệt sĩ tại nghĩa trang.

Đến với nơi an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh cho biết, người dân không được thắp hương, chỉ có thể thành tâm lễ vái và phải đứng ở khu vực quy định.

"Tuy không được thắp hương, dâng lễ tại mộ phần của Tổng Bí thư, nhưng chỉ cần được đến đây tỏ lòng thành kính, biết ơn với bác là tôi đã mừng rồi", anh T nói.

Một nhân viên tại Nghĩa trang Mai Dịch có chia sẻ, từ sáng sớm, nhiều người dân đã ghé thăm nghĩa trang. Một phần trong số đó là cơ quan đoàn thể đã có kế hoạch thắp hương mộ anh hùng dân tộc, liệt sĩ nhân ngày 27-7 từ trước. Một phần là người dân muốn đến thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của bác.

"Năm nay, nghĩa trang nơi đây cũng đông hơn mọi năm nên chúng tôi phải tăng cường thêm nhiều nhân sự để điều phối.

Do đó, để đảm bảo an ninh, chúng tôi ưu tiên những đoàn đã có kế hoạch trước. Nghĩa trang sẽ luôn mở nên chúng tôi cũng khuyên người dân nếu chỉ muốn đến thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đến vào những ngày sau. Bởi, giờ người dân cũng chỉ có thể đứng từ xa để lễ bác thôi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm