Nghĩa tình của thầy trò Kiatisak – Minh Vương trong mùa dịch

Zico Thái chia sẻ trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại Việt Nam, cường độ làm việc của các y bác sỹ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch vô cùng khẩn trương, căng thẳng và đầy áp lực để cứu sống từng bệnh nhân. Bản thân các y bác sỹ, nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm COVID-19 do thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc người bệnh.

Xúc động trước sự tận tụy, hy sinh cao cả của các y bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, Kiatisuk tặng chiếc áo số 13 mang tên mình kèm chữ ký để đấu giá. Chiếc áo bán 130 triệu đồng cộng với ủng hộ khác là 210 triệu, 500 ngàn đồng đã được Kiatisak gửi đến y bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu.

Kiatisak bán đấu giá chiếc áo của mình kèm chữ ký. Ảnh: CCT.

Bên cạnh đó, Quỹ đại diện Quỹ từ thiện Zico Foundation và CLB HA Gia Lai tại Thái Lan đã trao tặng số tiền 330.000 Bath (tương đương 250 triệu đồng) cho hai bệnh viện Rama (Bangkok) và Khonburi (tỉnh Nakhonrajasima). Quỹ cũng tặng 7.800 khẩu trang và một số dụng cụ y tế, bảo hộ cá nhân cho các y bác sỹ, nhân viên của 13 bệnh viện. Đây là số tiền và hiện vật quyên góp từ phiên đấu giá áo của HLV Kiatisak tại Việt Nam và Thái Lan chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Trần Tấn Phát cảm kích nghĩa cử của Kiatisak đã gừi đề cử cho Ban tổ chức giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM với lời nhắn: “Tôi chọn sự kiện anh Kiatisuk cho giải thưởng cao quý Fair Play bởi anh đã lan tỏa tình yêu thương, quý mến nhau không chỉ trong giới bóng đá. Anh như là chiếc cầu nối cho quan hệ thắm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan”.

Mới đây, tiền vệ Trần Minh Vương của đội HA Gia Lai và đội tuyển Việt Nam cũng có một nghĩa cử rất đẹp trong mùa dịch COVID-19 qua việc truyền cảm hứng và nghị sống cho một đồng nghiệp nữ còn rất trẻ đã sớm giã biệt niềm đam mê quả bóng tròn.

Ở thời buổi Internet bùng nổ, rất hiếm hoi người ta còn bắt gặp những lá thư viết tay gửi cho nhau đong đầy tình cảm, đặc biệt trong giới cầu thủ thường bị cho là khô khan. Vậy mà tiền vệ Minh Vương đã rất nắn nót viết một lá thư gửi cho cô gái trẻ đồng nghiệp không may mắn, với món quà nhỏ và những lời động viên chân thành lay động lòng người.

Tiền vệ Minh Vương dũng mãnh trên sân bóng...

... và tình cảm trong đời thường với món quà tinh thần cho nữ đồng nghiệp trẻ. Ảnh: CCT.

Đồng cảm với nữ cầu thủ Trần Thị Hạnh có hoàn cảnh éo le, như Minh Vương từng suýt phải bỏ bóng đá sau khi gặp chấn thương và bác sĩ khuyên anh không nên theo đuổi nghề nghiệp nữa, nhưng anh đã vượt qua. Tiền về của HA Gia Lai mong muốn bé Hạnh sẽ may mắn như mình.

Nhà báo Hữu Dũng (Người Lao Động) đã đề cử hành động của Minh Vương đến Ban tổ chức giải thưởng Fair Play 2020 qua câu chuyện đẹp của làng bóng Việt.

Trần Thị Hạnh (CLB Phong Phú Hà Nam) được chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ, nên không được vận động mạnh. Từ tháng 11-2020, cô bé phải chia tay đồng đội, về nhà cho bố mẹ tiện chăm sóc. Hàng tháng, nữ cầu thủ từng cùng Việt Nam giành huy chương đồng U-16 Đông Nam Á phải lên Hà Nội thăm khám và lấy thuốc điều trị.

Hạnh là con út trong gia đình có bốn anh chị em, nguồn kinh tế chính dựa vào đồng lương làm thợ xây dựng của bố. Khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của Hạnh, tiền vệ Trần Minh Vương đang tập trung cùng đội từ Gia Lai đã rất xúc động. Anh gửi tặng Hạnh một chiếc áo đấu của mình và một khoản tiền nhỏ, an ủi, cổ vũ em vượt qua nghịch cảnh.

Món quà của tiền vệ HA Gia Lai gồm một lá thư viết tay, một chiếc áo có chữ kí của Minh Vương và món tiền nhỏ để Hạnh có thể mua một đôi giày như ao ước, để thỏa nỗi nhớ bóng đá mênh mông. Một tình nghĩa giàu cảm xúc của anh em trong nghề...

Nữ cầu thủ Trần Thị Hạnh rất hạnh phúc khi nhận món quà nhỏ của Minh Vương. Ảnh: CCT.

Lá thư tay chân tình của Minh Vương gửi Hạnh: “Chào Hạnh, phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ đầu tiên cho anh gửi lời cảm ơn đến tình cảm của em dành cho anh và chắc chắn đó là động lực rất lớn cho anh rồi.

Những ngày vừa qua anh thấy nhiều phóng sự về em. Thật sự anh không biết nói sao. Có lẽ anh và mọi người không thể hiểu hết cảm giác của em khi không được theo đuổi đam mê của mình và cả về vấn đề sức khoẻ của em nữa... buồn nhỉ.

Chắc nhiều khi em cảm thấy tủi thân lắm đây. Anh cũng đã từng rất tuyệt vọng khi bác sĩ nói anh khó có thể chơi bóng trở lại vì chấn thương chèn ép động mạch ở chân nhưng may mắn đã mỉm cuời với anh. Cuộc sống thì chúng ta nên nhìn nhận và coi nó như là thử thách chứ không phải khó khăn và anh tin may mắn sẽ mỉm cười em.

Nên cố lên em nhé, sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không?

Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền. Hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực. Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giầy em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thoả với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy.

Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm