Tứ kết Cúp C1 Futsal châu Á:

Người hùng Minh Trí đưa Thái Sơn Nam vào bán kết

Thế trận từ hiệp 1 cho đến hiệp 2 thì đội khách Nafit Al Wasat lấn lướt và hơn hẳn về thời lượng kiển soát bóng, nhưng Thái Sơn Nam mới là người tận dụng cơ hội tốt.

Minh Trí (trái) hoàn thành cú đúp

Hiệp một thì người hùng của Thái Sơn Nam chính là thủ môn Văn Huy. Chính thủ môn nhỏ con nhưng…lì lợm này đã hai lần cứu thua tưởng chừng như thủng bàn mười mươi rồi. Song Văn Huy quá xuất sắc đã không để thủng lưới để rồi tạo đà tâm lý tốt cho hiệp hai Thái Sơn Nam ghi một loạt bốn bàn vào lưới Nafit Al Wasat.

Rafiq chơi rất rát và hay phạm lỗi

Hiệp một kết thúc mà thế trận nghiêng hẳn về phía Nafit Al Wasat, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp hai đội bóng đến từ Iraq vẫn là đội ưu thế. HLV Rodrigo dường như hiểu tất cả để nhường thế trận cho đối phương chấp nhận rình mò cơ hội. Kiểu chơi “chấp nhận kèo dưới” này rất giống vị tiền nhiệm HLV Bruno Garcia.

Suốt hiệp 1, Nafit Al Wasat làm chủ thế trận

Trong vòng 3 phút (từ phút 34 đến 36) Minh Trí, người hùng từng ghi hat trick vào lưới Guatemala tại World Cup năm ngoái hoàn thành cú đúp giúp Thái Sơn Nam vượt lên dẫn 2-0. Vô cùng lợi thế về mặt tâm lý lẫn bốn khán đài hò hét cổ vũ không ngớt, Thái Sơn Nam như được tiếp thêm tinh thần.

Khi trận đầu còn chừng ba phút kết thúc thì Nafit Al Wasat chơi năm cầu. Và khi mất bóng họ rút về không kịp để Văn Vũ và Đức Hòa có được bóng ở phần sân nhà rồi tung chân sút xa để tạo nên hai bàn thắng, cuối cùng Thái Sơn Nam  thắng chung cuộc 4-0 đầy oanh liệt vào bán kết.

Thủ môn Văn Huy quá xuất sắc trong một trận liên tục chịu áp lực lớn

Là đội kèo dưới nhưng Thái Sơn Nam dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Rodgiro chơi quá thích hợp để thắng trận vào bán kết.

Ỏ hai trận tứ kết trước Bluewave Chonburi (Thái Lan) đánh bại Shriker Osaka (Nhật Bản) 4-2, còn Sanaye Giti Pasand (Iran) đánh bại Bank of Beirut 2-0.

Lúc 16 giờ ngày mai (28-7), Thái Sơn Nam đá bán kết gặp Bluewave Chonburi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

(PLO)- Ở tuổi 75, khi nhiều nhà cầm quân đã chọn cách “rửa tay gác kiếm” thì HLV Mai Đức Chung vẫn còn khát vọng chinh phục đỉnh cao SEA Games 2025, cũng là lần thứ 9 ông muốn có chiếc huy chương vàng.

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

(PLO)- Cuộc đua vô địch bóng đá quốc gia đang bước vào giai đoạn hấp dẫn với V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa cho ngôi đầu bảng lẫn khởi động cuộc đua chạy trốn 1,5 suất rớt hạng.