Chính cựu tuyển thủ U-23 này đã ghi bàn duy nhất ở trận tranh vé vớt với Bình Định giúp Đồng Tháp “trở lại mái nhà xưa” và cái tên Quý Sửu sẽ còn được nhắc nhiều... Anh kể: “Gia đình tôi ai cũng vui khi tôi đã ghi được bàn thắng quan trọng. Em gái tôi kể lại, khi xem qua truyền hình thấy Đồng Tháp có bàn thắng đã nghẹn thở rồi. Đến lúc biết bàn thắng của anh mình thì mừng đến suýt ngất! Mấy ngày qua tôi nhận được quá nhiều lời khen tặng cứ như sắp bay lên mây nhưng giờ đã “đáp” xuống rồi”.
Sau khi đội bóng lên hạng V-League, hàng loạt trụ cột Đồng Tháp hết hợp đồng đã tính chuyện ra đi, trong đó có Quý Sửu. Hỏi chuyện tế nhị này, Quý Sửu thành thật: “Chính xác! Hợp đồng của chúng tôi đến hết tháng 12 này và cùng với tôi còn có Thanh Bình, Phong Hòa, Văn Pho, Phước Thạnh, Minh Hưng... Mới đó mà đã năm năm chúng tôi gắn bó cùng nhau với từng thăng trầm của đội bóng quê hương rồi. Nhưng chúng tôi không thể cứ lấn cấn nữa. Đã đến lúc anh em phải nói thật với nhau rồi, vì đời cầu thủ thì ngắn lắm, chẳng nhẽ cứ sống bằng cái tình mãi rồi chúng tôi đói ai chịu?”.
Chúng tôi hỏi thật, nếu Quý Sửu và một số trụ cột ra đi thì Đồng Tháp sao chịu nổi ở V-League Sửu cho biết: “Nếu lãnh đạo tính toán lại lương, thưởng tương xứng, chúng tôi sẽ ở lại cống hiến cho quê nhà. Một điều quan trọng nữa là phải chờ xem cấp trên có kế hoạch nâng tầm CLB như thế nào nữa. Chứ nói thật, cứ phải chịu cảnh hết lên rồi xuống, cạy cục với chỉ tiêu trụ hạng mãi oải quá! Có một vài nơi mời tôi với mức lương, thưởng khá cao. Nhưng hiện tôi vẫn còn là người của Đồng Tháp và chờ đợi đội bóng đãi ngộ lẫn làm mới thế nào đã rồi tính. Nhưng thú thật, nếu Đồng Tháp cải tổ với điều kiện phù hợp, tôi muốn ở lại hơn”.
PHẠM THỌ