Thật lạ hai ngôi vô địch World Cup 1982 và 2006 đều có những bất ổn liên quan đến cá độ của nhiều tuyển thủ Ý.
Ở vòng chung kết Espana 82, trung phong Paolo Rossi mới ra tù vài tháng lập tức được HLV Enzo Bearzot gọi vào tuyển. Trước đó Rossi trong màu áo Juventus đã dính líu đến những vụ dàn xếp tỉ số hệt như nhiều cầu thủ Ý đang dính phải hiện nay. HLV Bearzot lúc bấy giờ chịu áp lực từ dư luận rất lớn với lời lẽ nhục mạ: “Không thể gọi một tên bán độ vào đội tuyển quốc gia”. Bearzot bất chấp và kết quả là Rossi đoạt giải vua phá lưới (sáu bàn), tuyển Ý đăng quang. Từ một tội đồ, Rossi bỗng dưng trở thành người hùng.
Bearzot là HLV tuyển Ý đầu tiên có khái niệm “cho kẻ mắc tội lập công” và ông đã thành công. Sau này có nhiều công trình nghiên cứu về đặc tính của dân tộc Ý thì cho rằng người Ý có một ý chí sắt đá, họ thường vươn đến thành công khi gặp những khó khăn lên đến cực đỉnh.

Paolo Rossi - tội đồ thành người hùng của tuyển Ý tại Espana 82. Ảnh: GETTY IMAGES
Đến vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức, tình cảnh tương tự như tuyển Ý trước thềm Euro 2012 đã xảy ra. Trại huấn luyện của tuyển Ý có rất nhiều mật vụ, nhân viên phòng công tố. Túi xách của những cầu thủ bị nghi ngờ bị lục tung. Hồi ấy, rất nhiều tốp cầu thủ, nhất là của Juventus, trong đó có thủ môn Buffon khi xong trận phải lên máy bay về Ý để gặp các công tố viên rồi trở lại Đức thi đấu. Thế rồi Buffon và đồng đội của anh vô địch thế giới lần thứ tư.
Tuyển Ý hai lần đăng quang World Cup 1982 và 2006 trong tai tiếng, áp lực và đau khổ. Trước thềm Euro 2012 bóng đá Ý lại dính một vụ tai tiếng mới, liệu người Ý có lên ngôi?
DUY ÂN