'Người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén qua đời vì bệnh ở tuổi 60

(PLO)- Ông Huỳnh Văn Nén từng bị kết án trong hai vụ giết người và đã thụ án gần 18 năm sau đó được minh oan, bồi thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-9, ông Huỳnh Nghĩa, anh rể ông Huỳnh Văn Nén, xác nhận gia đình vừa đưa thi thể ông Nén từ Bà Rịa-Vũng Tàu về Bình Thuận để vợ con ông Nén lo hậu sự.

Ông Huỳnh Văn Nén trong vòng tay người thân khi được tự do. Ảnh: PN

Ông Huỳnh Văn Nén trong vòng tay người thân khi được tự do. Ảnh: PN

Trước đó, theo xác định của Bệnh viện và các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Nén qua đời vào lúc 8 giờ sáng 13-9 do bệnh lý, hưởng thọ 60 tuổi.

Vợ và con trai ông Nén tổ chức tang lễ. Ảnh: NGUYỄN THẬN

Vợ và con trai ông Nén tổ chức tang lễ. Ảnh: NGUYỄN THẬN

Ông Huỳnh Văn Nén quê quán huyện Thới Bình (Cà Mau) đến Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận cùng gia đình sinh sống từ nhỏ và được xem là “người tù thế kỷ” khi bị kết án oan trong cả hai vụ án giết người (vụ “vườn điều” và vụ giết bà Lê Thị Bông) tại Tân Minh. Sau gần 18 năm thụ án mới được minh oan và trả tự do, được cơ quan chức năng xin lỗi công khai và bồi thường.

Đại Tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận bắt tay chúc mừng ông Nén. Ảnh: PN

Đại Tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận bắt tay chúc mừng ông Nén. Ảnh: PN

Sau khi ra tù, ông Nén về sống chung với vợ con tại xã Tân Minh, Hàm Tân một thời gian rồi bỏ nhà ra đi...

Cuối cùng, sau nhiều năm rời đi, ông Nén trở về lại nhà khi đã trút hơi thở cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm