Ngưỡng mộ các lão tướng M.U, Carragher chưa muốn treo giày

Mới đây, trung vệ kì cựu đang thi đấu cho Liverpool chia sẻ, sự ngưỡng mộ dành cho các công thần vẫn đang thi đấu và cống hiến tại sân Old Trafford khiến cho anh có thêm đông lực để tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình trong vòng 3 năm tới.

Jamie Carragher đã từng tiết lộ, anh chuẩn bị tâm lý rất sẵn sang để rời khỏi sân Anfield ngay khi CLB không còn cần tới sự đóng góp của mình nữa.

Tuy nhiên, khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các lão tướng M.U như Ryan Giggs (36) và Paul Scholes (35), trung vệ 33 tuổi này đã thay đổi cách suy nghĩ.

“Một số công thần của M.U đã truyền cảm hứng thi đấu cho tôi. Tôi muốn được tiếp tục chơi bóng cho tới năm 35 hoặc 36 tuổi”.

“Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó, chẳng hạn như khi tôi 34 tuổi, BLĐ Liverpool nói rằng vai trò của tôi tại The Kop đã đến lúc kết thúc, tôi hẳn sẽ phải ra đi nhưng chắc chắn sẽ vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng”.

Đội phó của The Kop chia sẻ tiếp: “Còn trong trường hợp vẫn được BHL trọng dụng, tôi sẽ rất phấn khởi tiếp tục tập luyện chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ để HLV không bao giờ quên sự có mặt của mình”.

“Có nhiều người nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại những gì mình đã giành được, nhưng tôi vẫn muốn được tiếp tục chơi bóng. Thật khó mà tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, tôi không còn được làm bạn với trái bóng trên sân cỏ. Lúc ấy, có thể tôi sẽ xem xét theo nghiệp HLV”.

Theo Nhật Minh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới