Nguyễn Thị Thật thâu tóm luôn áo vàng

Chặng đấu dài 122 km từ Gia Nghĩa (Đắk Nông) về Đồng Xoài (Bình Phước), có lộ trình liên tục nhiều đồi dốc khiến tốc độ đoàn đua khá thấp, đạt 33,939 km/giờ. Tuy nhiên, bù lại các nữ tay đua được thi đấu dưới tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho các cuộc bứt phá tách tốp.

Chặng 2 cũng là chặng đầu tiên BTC tính tổng sắp cá nhân và giải đồng đội nên các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan, Biwase… liên tục tổ chức các cuộc tấn công. Tuy nhiên, tất cả đều không thoát nổi sự kiềm tỏa của các tay đua Hạt Ngọc Trời, với mục đích đưa tốp đông về đích để “nữ hoàng nước rút” Nguyễn Thị Thật giải dùng tốc độ nước rút vượt trội của mình quyết thắng bại tại đích đến.

Khi đoàn đua cách đích hơn 10 km, trời đổ mưa lớn. Nhưng những giọt mưa nặng hạt cũng không khiến các cô gái chùn bước. Họ vẫn băng băng lao nhanh về đích.

Với nước rút dũng mãnh, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc đánh bại Phạm Hồng Loan (Biwase Bình Dương), Kang Hyungkyung (Hàn Quốc) để giành chiến thắng chặng 2 sau 3 giờ 35’41” tranh tài.

Cùng với ba giây thưởng từ chiến thắng sprint 2 (đích dọc đường), Nguyễn Thị Thật tạm chiếm luôn chiếc áo vàng, hơn tay đua hạng nhì Hồng Loan 13 giây thưởng. Bên cạnh đó, tay đua An Giang cũng nới rộng khoảch cách điểm áo xanh lên 42 điểm, tạo khoảng cách 19 điểm so với đối thủ cạnh tranh Kim Hyunji (Hàn Quốc).

Ở nội dung đồng đội, các cô gái đến từ xứ sở kim chi có cùng tổng thời gian 10 giờ 47’03” hai đội Hạt Ngọc Trời và Biwase Bình Dương nhưng tạm chiếm ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ.

Sáng mai (12-7), đoàn đua thi đấu chặng 3 Đồng Xoài về huyện Củ Chi (TP.HCM), lộ trình dự kiến 98 km.

Nữ hoàng nước rút Nguyễn Thị Thật

Nữ hoàng nước rút Nguyễn Thị Thật tung tốc độ đánh bại Hồng Loan tại đích đến chặng 2. ẢNH: MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm