Vòng 1 Premier League, Chelsea – Burnley (2-3)

Nhận 2 thẻ đỏ, Chelsea thua sốc ngay trên sân nhà

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Video Chelsea - Burnley (2-3). Nguồn Youtube

Điểm sáng trong trận thua của Chelsea chính là màn ra mắt cực kỳ hoàn hảo của tiền đạo Morata. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Morata đã đại náo hàng thủ Burnley, anh trực tiếp ghi một bàn, kiến tạo một bàn và suýt chút nữa giúp Chelsea lội ngược dòng thành công.

Dù Chelsea đang gặp nhiều vấn đề nội tại trước khi mùa giải khởi tranh nhưng ít ai nghĩ họ có thể thua một đội như Burnley ngay trên sân nhà. Hiệp 1 của trận đấu có thể coi là hiệp đấu thảm họa của Chelsea.

Chelsea thua sốc trong trận mở màn Premier League.

Chelsea khởi đầu trận đấu rất chậm chạp, đã thế The Blue còn mất người ngay ở phút 14 sau pha tham bóng của đội trưởng Cahill. Pha đẩy bóng quá dài của Cahill khiến bóng không còn nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ này. Thế là để giành lại bóng, Cahill xoạc cả hai chân vào cầu thủ Burnley để rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính.

Mất người đội trưởng ở hàng thủ, Chelsea mất luôn phương hướng và họ liên tục bị thủng lưới.  Cả ba bàn thắng của Burnley ở hiệp đầu tiên đều xuất phát từ khoảng trống mà Cahill để lại.

Chiếc thẻ đỏ sớm của đội trưởng Cahill là bước ngoặc của trận đấu.

Sau bàn thắng không được công nhận của Vokes, chính tiền đạo này đã mở đầu cho hiệp đấu ác mộng của Chelsea khi ra chân rất nhanh trong vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa, thủ thành Courtois dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể với tới bóng. 1-0 cho Burnley.

Đến phút 39, từ quả đá phạt nhanh bên phần sân nhà, Burnley triển khai bóng lên rất nhanh và Ward đã có pha dứt điểm như trái phá đưa bóng ghim thẳng vào góc cao làm bó tay thủ thành Courtois nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 43, Vokes hoàn thành cú đúp của mình bằng pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0 cho Burnley, kết thúc hiệp đấu thảm họa của Chelsea.

Vokes lập cú đúp vào lưới Chelsea.

Bước sang hiệp hai, dù chơi ít người hơn nhưng Chelsea lại bất ngờ vùng lên và thi đấu cực kỳ bùng nổ. Có lẽ với ba bàn dẫn trước, Burnley đã chọn phương án an toàn là phòng ngự ở hiệp hai. Nhưng đây là phương án khiến Burnley suýt chút nữa phải trả giá đắt.

Thế trận trong hiệp hai hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Chelsea. The Blue liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn, đặc biệt là Alonso đã có 2,3 pha dứt điểm khó nhưng thủ thành Heaton của Burnley đã quá xuất sắc hóa giải tất cả.

Phải đến khi HLV Antonio Conte tung tân binh Alvaro Morata vào sân thì sự khởi sắc trong tấn công của Chelsea mới đi đôi với hiệu quả.

Morata vào sân và thi đấu bùng nổ.

Chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân thay Batshuayi, Morata đã có pha chạy chỗ cực kỳ thông minh, anh thoát xuống đón đường tạt bóng của đồng đội rồi đánh đầu hiểm vào lưới Heaton rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Chelsea ở phút 69.

Chỉ 4 phút sau, lại là Morata đưa được bóng vào lưới Burnley nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã việt vị. Trong thế trận tấn công ào ạt và đầy hi vọng lật ngược tình thế đó, Chelsea lại bị “gà nhà” dội gáo nước lạnh khi Fabregas có pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với cầu thủ Burnley phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 81.

Morata suýt chút nữa giúp Chelsea làm nên chuyện.

Chỉ chơi với 9 người trên sân, Chelsea vẫn miệt mài tấn công và đến phút 88 lại là Morata có pha đánh đầu ngược cực kỳ thông minh cho trung vệ David Luiz như từ dưới đất chui lên thoát xuống sút bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Chelsea.

Nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ Chelsea có thể làm được trong hiệp hai đầy nỗ lực của mình. Burnley sau đó không cho Chelsea thêm cơ hội nào, thậm chí nếu may mắn hơn họ còn có thêm bàn thắng nếu không bị cột dọc từ chối.

Thua trận 2-3 ngay trên sân nhà cùng hai chiếc thẻ đỏ, Chelsea đã có khởi đầu tồi tệ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch Premier League.

Fabregas và đồng đội đã có một trận đấu đáng quên.

Đội hình ra sân của hai đội:

Chelsea: Courtois; Rudiger, Luiz, Cahill; Azpilicueta, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Batshuayi, Boga

Dự bị: Caballero, Christensen, Tomori, Kenedy, Scott, Musonda, Morata

Bàn thắng: Morata (69’), David Luiz (88’)

Thẻ đỏ: Cahill (14’), Fabregas (81’)

Burnley: Heaton, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Gudmundsson, Cork, Hendrick, Defour, Brady, Vokes

Dự bị: Pope, Taylor, Long, Arfield, Westwood, Walters, Barnes

Bàn thắng: Vokesv(24’, 43’), S. Ward (39’)

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

(PLO)- Ở tuổi 75, khi nhiều nhà cầm quân đã chọn cách “rửa tay gác kiếm” thì HLV Mai Đức Chung vẫn còn khát vọng chinh phục đỉnh cao SEA Games 2025, cũng là lần thứ 9 ông muốn có chiếc huy chương vàng.

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

(PLO)- Cuộc đua vô địch bóng đá quốc gia đang bước vào giai đoạn hấp dẫn với V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa cho ngôi đầu bảng lẫn khởi động cuộc đua chạy trốn 1,5 suất rớt hạng.

Viettel vô địch nửa mùa V-League, Hà Tĩnh gây bất ngờ

Viettel vô địch nửa mùa V-League, Hà Tĩnh gây bất ngờ

(PLO)- Khi giai đoạn lượt đi khép lại, hai cái tên Viettel vô địch nửa mùa V-League 2024-2025 và Hà Tĩnh đã trở thành tâm điểm với màn trình diễn vượt xa mong đợi, trong lúc Bình Định, Hải Phòng bất ngờ rơi xuống nhóm đèn đỏ.