5 đối tượng khống chế đưa vào nhà trọ, ép hít "hàng đá". M. kháng cự nên bị các đối tượng nhốt vào nhà vệ sinh, sau đó bị 2 đối tượng trong nhóm hãm hiếp
Theo tố cáo của chị M., khoảng 23h30' ngày 4/5, nạn nhân cùng hai bạn trai ngồi uống cà phê tại quán Bar Eve (số 66, đường Trần Phú, quận Hải Châu). Lúc này ở bàn bên cạnh có một nhóm thanh niên nhìn thấy M. và chọc ghẹo bằng những lời lẽ thô tục. Trong nhóm này, M. có biết một người tên Minh, từng là khách massage và thường ngồi nhậu trước cơ sở Thảo Anh...
Nhóm đối tượng này đã khống chế, ép M. lên xe máy và chở tới nhà nghỉ Thanh Thảo trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Lúc này khoảng 0h15' ngày 6/5. Nhóm đối tượng thuê 2 phòng trọ. Sau đó, chúng dồn vào một phòng. Một tên lấy trong túi những gói nilon nhỏ có chứa ma túy mà chúng gọi là 'hàng đá" (Ketamin - PV) ra hút và ép M. cùng hút. Cô nhân viên massage trẻ tuổi cương quyết từ chối thì bị các đối tượng trong nhóm giật tóc, sàm sỡ, và nhốt vào phòng vệ sinh. Sau khoảng 30 phút hút hít ma túy, chúng lôi nạn nhân từ phòng vệ sinh ra và hai đối tượng trong nhóm thay nhau thực hiện hành vi hãm hiếp.
Sau khi thực hiện những hành vi trên, các đối tượng không cho M. rời khỏi phòng trọ dù nạn nhân ra sức van xin. Ngày 5/5, bạn của M. gọi điện thoại báo lại việc M. bị nhóm thanh niên bắt đi cho gia đình nạn nhân. Cha mẹ của M. liên tục gọi vào số máy của con gái nói chuyện với nhóm đối tượng bắt giữ M. và yêu cầu thả M. ra, nếu không sẽ báo sự việc với cơ quan Công an.
Mãi đến 14h ngày 5/5, các đối tượng mới trả lại sim điện thoại và thả Trần Thị M. về sau khi dọa sẽ giết chết nếu báo sự việc với Công an. Thấy nạn nhân khóc sướt mướt, nhân viên nhà nghỉ Thanh Thảo hỏi chuyện, sau đó chở giúp nạn nhân về cơ sở massage Thảo Anh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Sau hơn hai giờ được các bác sĩ truyền dịch và điều trị, nạn nhân dần bình tĩnh và được cho về nhà nằm điều trị.
Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà trọ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), chị Trần Thị M. vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại những giây phút hãi hùng mà mình vừa trải qua và lo lắng sẽ còn bị nhóm đối tượng côn đồ trên tìm đến nơi ở để đe dọa, hành hung và mong nhận được sự bảo vệ của cơ quan bảo vệ pháp luật.
Có mặt tại Công an phường Xuân Hà ngày 7/5, bà Dương Thị Bình, bà nội của nạn nhân Trần Thị M. cho biết sau khi M. về nhà trọ, nhóm đối tượng kia liên tục gọi vào số điện thoại của M. hỏi: "Đã báo Công an chưa?" và tiếp tục đe dọa. Trong 2 ngày 5 và 6/5, các đối tượng lại đến điểm massage Thảo Anh để tìm M... Sáng 7/5, nạn nhân Trần Thị M. đã cung cấp một số đặc điểm nhận dạng nhóm đối tượng đã bắt giữ và hãm hiếp chị.
Vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra.
Theo Thân Lai (CAND)