Nhật Bản lo ngại Việt Nam, ông Park nói gì về Hùng Dũng?

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây hơn 1 giờ, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Olympic Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất ngay ở phút thứ ba của Quang Hải.

Kết quả chung cuộc sau ba lượt trận bảng D Asiad 18, Việt Nam (9 điểm) và Nhật Bản (6 điểm) giành quyền đi tiếp. Pakistan có 3 điểm sau trận thắng Nepal 2-1 phải chờ các bảng đấu khác thi đấu xong mới biết mình có tiếp tục ở lại với Asiad 18 hay không. Trong khi đó, Nepal toàn thua ba trận đã bị loại.

HLV Moriyashu của Nhật Bản.

Phát biểu sau khi kết thúc vòng bảng, HLV Moriyashu của Nhật Bản chia sẻ với truyền thông trong phòng họp báo: “Mục tiêu của chúng tôi là thắng để đứng đầu bảng nhưng Olympic Nhật Bản đã thất bại. Chúng tôi bị thủng lưới trước và gặp rất nhiều khó khăn trước Olympic Việt Nam”.

“Toàn đội biết trận này sẽ khác hai trận đầu, Việt Nam đã khác đi rất nhiều so với những năm trước. Trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ giành ngôi á quân U-23 châu Á vào tháng 1 ở Thường Châu (Trung Quốc)”, HLV Moriyashu chia sẻ.

Ông nói thêm, “Việt Nam là á quân giải U-23 châu Á và có vẻ các cầu thủ của tôi đã có phần lo ngại đội bạn. Do đó, họ chơi không đúng sức và không gây ra đủ khó khăn cho đối thủ. Yếu tố tâm lý phần nào đè nặng lên các học trò của tôi từ trước trận đấu”.

Sau trận thua Olympic Việt Nam, Olympic Nhật Bản kết thúc bảng D với vị trí nhì bảng và sẽ gặp Olympic Malaysia ở vòng 1/8. Ở lượt trận trước, Malaysia tạo địa chấn khi bất ngờ đánh bại các “chiến binh Taeguk” Hàn Quốc 2-1 và chắc chắn dẫn đầu bảng E. Và hôm nay, Việt Nam tiếp tục tạo thêm niềm vui cho những nước Đông Nam Á, khi chiến thắng các “chiến binh Samurai” Nhật Bản 1-0.

Nói về đối thủ Malaysia sắp tới, HLV Moriyashu cho biết: “Tôi vẫn chưa nghĩ đến vòng tiếp theo. Tôi biết Malaysia đã chơi rất tốt trước Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận tới. Đó là một đội bóng mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt ở vòng knock-out và ghi được bàn thắng”.

Trong khi đó, đội trưởng Koji Miyoshi của Nhật Bản thừa nhận sự trên cơ của Olympic Việt Nam cả về chiến thuật lẫn tận dụng cơ hội. Anh nói: “Chúng tôi muốn thắng để giành ngôi đầu bảng nhưng đã không thể hoàn thành mục tiêu. Việt Nam đã gây áp lực ở phía trên và gây ra một số khó khăn cho chúng tôi. Dẫu sao chúng tôi cũng có mặt ở vòng tiếp theo và toàn đội luôn có động lực để tiếp tục chiến đấu”.

HLV Park Hang-seo của Olympic Việt Nam.

Về phía Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo chia sẻ về trận đấu: “Tôi đã cảm nhận được cảm xúc và sự tập trung của các học trò. Tôi đánh giá rất cao các cầu thủ trong chiến thắng này. Tôi không có lý do gì để suy nghĩ việc chúng tôi không thể đánh bại Nhật Bản. Là HLV trưởng, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình, cả về tinh thần lẫn thể lực”.

“Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là vượt qua vòng bảng nhưng toàn đội tập trung qua từng trận một, tôi không nghĩ đến cái đích quá xa. Trước mắt chúng tôi sẽ hướng về trận đấu ở vòng 1/8” - HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Khi được phóng viên hỏi về tình hình chấn thương của Hùng Dũng khi bất ngờ anh phải rời sân ở đầu hiệp 2 bằng xe cấp cứu, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi vẫn chưa nhận được thông báo của các bác sĩ về chấn thương của Hùng Dũng. Tôi sẽ trả lời vấn đề này sau”.

Xếp hạng bảng D Asiad 18:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm