Nhọc nhằm kiếm 3 điểm, Chelsea tiếp tục bám đuổi Liverpool

Việc Liverpool đã thắng Man City trong trận đấu sớm của ngày Chủ nhật khiến Chelsea buộc phải thắng Swansea trong trận đấu tại Liberty mới tiếp tục bám đuổi được đối phương trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho đã bước vào trận với một tinh thần thi đấu khá rệu rã, họ thi đấu chậm chạp, thiếu quyết tâm và gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi thi đấu nhiệt tình của đội chủ nhà.

Swansea gặp bất lợi ở phút 17 khi Chico nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Lợi thế hơn người nhưng Chelsea cũng chẳng thi đấu sáng hơn được là bao. Đội bóng này có thể nói đã may mắn kiếm được bàn thắng ở phút 68. Đó là bàn thắng của Demba Ba, một cú dứt điểm không quá khó nhưng thủ thành bên phía Swansea lại quá ham bay người biểu diễn để rồi bị thủng lưới.

Chiếc thẻ đỏ của Swansea đang để lại nhiều tranh cãi. Phút 16, Chico nhận thẻ vàng đầu tiên và chưa đầy 1 phút sau, anh cản ngã Schurrle ở gần vòng cấm địa. Trọng tài chính đã không rút thẻ ngay mà phải mất 1 phút trao đổi với đồng nghiệp bên ngoài sân rồi mới rút thẻ. Vị trọng tài thứ 4 bị Mourinho chạy ra phàn nàn khiếu nại, nên Swansea đã phản ứng rằng họ mất người chỉ vì Mourinho.

Nói chung trận đấu vừa diễn ra là một trận đấu tồi của Chelsea. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất đội bóng của Mourinho cũng vẫn có được 3 điểm. Giờ đây họ đã có được 75 điểm, tiếp tục đứng ở vị trí nhì bảng, kém Liverpool 2 điểm. Cuộc đua tới ngôi vô địch của Chelsea vẫn còn rộng mở bởi 2 tuần nữa họ sẽ có trận đấu trực tiếp với Liverpool. 

Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea
Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea

Mặc dù đặt mục tiêu  3 điểm ở trận đấu này nhưng Chelsea khởi đầu tại Liberty khá chậm chạm, thậm chí trong những phút đầu tiên đội chủ nhà còn tỏ ra trội hơn chút ít. Tuy nhiên cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên vẫn thuộc về Chelsea, phút thứ 6 Schurrle băng xuống ở hành lang bên phải tới sát đường biên ngang anh chuyền ngược vào trong vòng cấm cho Salah trên đà băng lên dứt điểm, cú bẻ cổ chân nhẹ nhàng của cầu thủ này đưa bóng đi chệch cột dọc trái rất đáng tiếc.

Đến phút 13, Swansea đáp trả với tình huống treo bóng bổng từ khá xa vào trong vòng cấm địa, Bony cho thấy khả năng chơi đầu tốt với tình huống đè mặt Cahill đánh đầu đưa bóng nhằm vào góc cao cầu môn, may cho đội khách ở tình huống này Cech cũng đã chơi xuất sắc, anh bay người đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.  

4 phút sau, đội chủ nhà lâm vào thế mất người, tuy nhiên dù được thi đấu hơn hẳn đối phương 1 người nhưng Chelsea cũng vẫn không thể thay đổi được thế trận, họ không có được các tình huống tổ chức tấn công tốt để xuyên phá hàng thủ đối phương. Thậm chí Swansea mới là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, phút 43 Dyer tung ra cú sút xa như trái phá, thêm một lần nữa Cech phải vất vả mới cứu thua được cho Chelsea. 
Chiếc thẻ đỏ của Chico khiến Swansea gặp khó khăn
Chiếc thẻ đỏ của Chico khiến Swansea gặp khó khăn

Ngay đầu hiệp 2, Mourinho tung Et’o và Oscar vào sân, Chelsea bắt đầu chơi với đội hình 2 tiền đạo. Chelsea bắt đầu kiểm soát được thế trận nhiều hơn, nhưng trong tấn công đội bóng của Mourinho vẫn tiếp tục gặp nhiều bế tắc. Đang không biết làm thế nào để xuyên thủng mành lưới của đối phương thì Chelsea bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số.

Phút 68, Matic có tình huống chuyền bổng tốt cho Demba Ba nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Senegal xử lý khéo léo để qua mặt trung vệ Williams rồi dứt điểm ở gần phía đầu bên trái vòng cấm địa. Cú sút của Demba Ba gần người của thủ thành Vorm nhưng thủ thành người Hà Lan đã mắc sai lầm nghiêm trọng với tình huống đổ người cản phá không chính xác. Bóng chui qua… nách của thủ môn này đi thẳng vào lưới.

Đến phút 79, Demba Ba đã thể hiện khả năng tì đè tuyệt vời với việc đánh bật được hậu vệ của đội chủ nhà và thoải mái dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, cú sút chân phải của anh quá mạnh, bóng đi vọt xà nang. 3 phút sau, Eto’o được đồng đội chuyền cho để dứt điểm gần điểm đá phạt đền, cú đá chân phải của anh đưa bóng đi cắt chéo cầu môn ra ngoài. Đây là một trận đấu không tốt của tiền đạo người Cameroon, anh được đồng đội trao ít nhất hai cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm quá vô duyên.

Đội hình thi đấu

Swansea City: Vorm, Rangel, Chico (Red card, 16′), Williams, Davies, Britton, Shelvey, Dyer (Ngog, 73′), Hernandez (Amat, 19′), Routledge, Bony

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires (Oscar, 46′), Matic; Salah, Willian, Schurrle (Eto’o, 46′); Ba (Mikel Obi, 79′)

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Liverpool

77

34

24

5

5

93-42

2

FC Chelsea

75

34

23

6

5

66-24

3

Manchester City

70

32

22

4

6

86-32

4

Everton

66

33

19

9

5

53-31

5

FC Arsenal

64

33

19

7

7

56-40

6

Tottenham Hotspur

60

34

18

6

10

48-48

7

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

8

FC Southampton

48

34

13

9

12

50-45

9

Newcastle United

46

34

14

4

16

38-52

10

Stoke City

43

34

11

10

13

38-48

11

West Ham United

37

33

10

7

16

37-44

12

Crystal Palace

37

33

11

4

18

24-39

13

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

14

Aston Villa

34

33

9

7

17

35-49

15

Swansea City

33

34

8

9

17

45-50

16

West Bromwich Albion

33

33

6

15

12

40-51

17

Norwich City

32

34

8

8

18

26-53

18

FC Fulham

30

34

9

3

22

34-74

19

Cardiff City

29

34

7

8

19

30-64

20

AFC Sunderland

25

32

6

7

19

29-54

Theo Phù Sa (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm