Bí quyết của nhà vô địch
Trong khi dân quyền Anh khổ sở với đôi bàn tay sưng phồng sau mỗi trận đấu thì tay đấm Vitali Klitschko chẳng có gì phải lo lắng. Sau khi đoạt cúp vô địch của Hội đồng quyền Anh thế giới, Klitschko bật mí: anh ta quấn cái tã đầy nước tiểu của cậu con trai 3 tuổi quanh tay, thế là an toàn!
Nhà vô địch có bằng chứng khoa học hẳn hoi cho sáng kiến của mình: “(Nước tiểu) con nít rất hay, hoàn toàn sạch, không có hóa chất và cũng chẳng nặng mùi gì”.
Klitschko thậm chí còn khuyên đối thủ của mình trong trận chung kết hãy áp dụng “liệu pháp tã” để các vết sưng phồng xẹp đi nhanh chóng!
Ông trời không có nhà
Còn nếu có nhà thì ông trời cũng không chịu đăng ký địa chỉ thường trú!
Một tòa án tại bang Nebraska (Mỹ) đã bác đơn kiện chống lại thượng đế của nghị sĩ bang Ernie Chambers, tuyên bố không thể tiếp cận bị đơn vì bị đơn cũng không đăng ký địa chỉ nhà.
Trước đó, nghị sĩ Chambers, vì muốn chứng minh rằng ai cũng có thể bị kiện ra tòa, đã đâm đơn kiện ông trời vì tội gieo rắc chết chóc, hủy diệt và khủng bố đối với hàng triệu cư dân trên trái đất.
May mà không có nhà, nếu không ông trời đã phải vác chiếu đi hầu!
Quan tài của chồng đập chết vợ
Thật ra thì người chồng, đang nằm trong quan tài, không cố ý giết vợ, chỉ là “lỡ tay” mà thôi. Một tai nạn giao thông đã hất mạnh cái quan tài, khiến nó đập vào gáy người vợ, vốn đang ngồi trên xe tang để đưa chồng đến nới an nghỉ cuối cùng. Người vợ 67 tuổi, Marciana Barcelos chết ngay tại chỗ, nhờ thế mà... lập tức được "đoàn tụ" với chồng.
Mà nguyên nhân khiến người chồng thọ 76 tuổi này qua đời cũng đầy kịch tính: lên cơn đau tim giữa lúc đang khiêu vũ tưng bừng. Chuyện xảy ra ở Rio Grande do Sul (Brazil).
"Cái ấy" trị giá bao nhiêu?
Chính xác là 795.000 USD. Mức giá này do một tòa án tại Bucharest (Romania) ấn định. Số là trước đó, một thanh niên 33 tuổi đến bác sĩ để làm một cuộc phẫu thuật nhỏ ở cơ quan sinh dục.
Chẳng hiểu lơ đãng thế nào mà ông bác sĩ tên Naum Ciomu cắt rời luôn “chỗ ấy” của bệnh nhân.
Tại tòa, ông bác sĩ bị tuyên án đến 1 năm tù treo cùng khoản tiền phạt khổng lồ. Riêng nạn nhân ôm đống tiền kếch xù mà cái mặt vẫn méo xệch!
Sống trộm suốt năm
Sinh nghi khi thấy thức ăn trong nhà liên tục “bốc hơi”, một người đàn ông sống ở Kasuya (Nhật) bèn lắp camera khắp nhà để có thể theo dõi khi đi vắng. Hình ảnh thu từ camera được truyền trực tiếp vào điện thoại di động của ông.
Chẳng phải đợi lâu, một hôm ông nhìn vào điện thoại và phát hiện trong nhà có người di chuyển nên lập tức gọi cảnh sát. Sau một hồi lục lọi rất kỹ lưỡng, mấy ông cớm lôi từ ngăn trên cùng của cái tủ lớn trong phòng kho ra… một người phụ nữ nhỏ bé. Bà này khai mình 58 tuổi, không có nhà cửa nên đã sống “nhờ” ở đây suốt một năm mà không hề bị phát hiện.
Nhân một lần chủ nhà không khóa cửa lúc đi vắng, bà đã lẻn vào và “chấm” luôn nơi này!
Trình diễn thoát y tại cung điện hoàng gia
Diễn viên chính là một du khách người Anh 40 tuổi đến Nhật du lịch cùng một nhóm bạn. Sau khi một người trong nhóm báo với cảnh sát rằng anh ta rơi cái túi xuống con hào sâu đầy nước bao quanh cung điện của Nhật hoàng, “anh chàng” 40 tuổi kể trên bỗng nổi máu anh hùng, cởi phăng hết quần áo và nhảy ùm xuống nước.
Thế là cư dân Tokyo được dịp thưởng thức một màn trình diễn thật "bắt mắt". “Diễn viên chính” cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc leo lên bờ, lúc nhảy xuống nước, báo hại chính quyền phải huy động đến 50 cảnh sát và lính cứu hỏa để rượt theo người đàn ông không một tấc… vải trên người này.
Màn trình diễn kết thúc thật ấn tượng với cảnh “diễn viên chính” leo lên bức tường đá cao ngất ngăn cách giữa hào nước với khuôn viên cung điện để rồi nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của… mấy ông cớm.
Bị hai bà vợ ly dị một lúc
Lúc Roslan Ngah (người Malaysia) cưới bà vợ thứ hai, chắc hẳn ông ta không khỏi lo lắng hai bà sẽ ghen ghét mà cấu xé nhau. Không ngờ hai bà vợ cực kỳ hòa thuận, hòa thuận đến độ liên kết đệ đơn ra tòa đòi ly dị Ngah cùng một lúc!
Thế là người đàn ông Hồi giáo hai vợ này bỗng nhiên “được” trở thành độc thân vui tính. Theo luật Hồi giáo thì một người đàn ông có thể cưới đến 4 vợ.
Trong khi đó, ở đất nước Nigeria xa xôi, Mohammed Abubakar, 84 tuổi, cương quyết không chịu rời bỏ bất kỳ bà nào trong số 86 người vợ của ông ta, dù có bị bắt bớ, thậm chí đối mặt với án tử hình. Theo một sắc lệnh Hồi giáo thì Abubakar phải ly dị 82 bà vợ một lúc để “chỉ” còn 4 bà.
Trong “đạo quân vợ” của người đàn ông 84 tuổi tự xưng có tài chữa bệnh thần kỳ này có những cô chỉ mới ngấp nghé mười mấy đôi mươi. Còn nếu đem hết con cái của ông ra mà đếm thì con số đó ở mức ít nhất là 170.
Chết đứng suốt 3 ngày
Lúc còn sống, cậu thanh niên Angel Medina vẫn thường nói đùa rằng dù có chết, cậu cũng chỉ muốn vui vẻ ưỡn ngực đứng thẳng.
Ước nguyện đó được mẹ cậu thực hiện trọn vẹn: bà đã cho dùng một loại thuốc ướp xác đặc biệt để cậu có thể đứng dựa tường suốt 3 ngày, đầu ngẩng cao. Trông Medina rất “ngầu” với cái mũ lưỡi trai và cặp kiếng đen thời trang!
Tư thế này hóa ra lại rất tiện cho những người thân yêu muốn bắt tay hay hôn từ biệt, tiễn cậu qua thế giới bên kia.
Angel Medina người Puerto Rico, qua đời lúc mới 24 tuổi.
Bảng số xe 14 triệu USD
Muốn được sở hữu chiếc xe số một trên thế giới, một "tay chơi thứ thiệt” ở Abu Dhabi (thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) đã bỏ ra đến 14 triệu USD, không phải để tậu chiếc xe xịn nhất mà để mua về cái bảng số xe chỉ vỏn vẹn một số 1 trên đó!
Tên ông ta là Saeed Khouri, là thành viên của một gia đình trùm buôn bán bất động sản ở Abu Dhabi.
Trước đó, một bảng số xe mang số 5 đã bán được 6,8 triệu USD.
Trông xa cứ tưởng là mèo…
Thật ra thì mãi cho tới khi bế con vật lên tay mà vuốt ve, một phụ nữ ở Pennsylvania (Mỹ) vẫn cứ tưởng đó là một con mèo dễ thương hiền lành của người hàng xóm tha thẩn qua sân nhà bà. Đến lúc “con mèo” tặng cho bà hai tia nước hoa thơm phức không lẫn vào đâu được, bà mới hoảng hốt nhận ra đó là một con chồn hôi chính cống!
Con chồn thậm chí xông thẳng vào nhà bà để tiếp tục “xịt nước hoa”, báo hại mấy ông cớm phải lùng sục suốt mấy tiếng đồng hồ mới tóm được kẻ đột nhập nặng mùi.
Được biết, thứ dung dịch nằm ở tuyến hôi của chồn (phía dưới đuôi) có thể làm kẻ bị tấn công ngạt thở (vì hôi), thậm chí có thể bị mù tạm thời nếu bị “nước hoa” bắn trúng mắt!
Theo Đoan Nhật TNO)