Những giọt nước mắt trong phiên xử cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng

(PLO)- Tất cả bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt; trong đó có bị cáo đã khóc và cho biết mẹ già vẫn chưa biết mình đang đi tù, vẫn nghĩ con trai đang đi công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-1, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan dự án Oceanus của Tập đoàn Mường Thanh, khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Các bị cáo đã nói lời sau cùng tại phiên tòa. HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều 31-1.

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, là người đầu tiên nói lời sau cùng. Bị cáo Thắng đã viết sẵn lời nói của mình vào giấy A4.

Bị cáo Thắng cho rằng với tinh thần là người lãnh đạo, phụ trách chung, khi đương chức đã cố gắng đưa Khánh Hòa thành tỉnh giàu mạnh của khu vực miền Trung và cả nước. Để đạt được điều đó, bị cáo cùng bộ máy lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã vận dụng mọi cơ chế chính sách, tháo gỡ mọi vướng mắc để thu hút vốn của toàn xã hội nhằm nâng cao thu ngân sách, tạo công ăn việc làm.

bị cáo1439-1516.jpg
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (phải) và Đào Công Thiên tại tòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do tính cấp bách của nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn và năng lực có phần hạn chế, chính sách pháp luật có chỗ chưa hoàn thiện, nên chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định” - bị cáo Thắng trình bày.

Đối với sai phạm trong vụ án, bị cáo Thắng cho biết khi sử dụng khu đất Bãi Dương để làm dự án hoàn vốn theo hình thức BT, tỉnh Khánh Hòa đã tiết kiệm ngân sách khoảng 5 tỉ đồng; đồng thời dự án cũng tạo nguồn thu rất lớn cho địa phương, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, bộ mặt thành phố cũng thay đổi ở khu vực dự án.

Do đó, bị cáo Thắng mong HĐXX có nhận định công tâm, cân đong, đo đếm giữa cái được, cái mất để có bản án có tính nhân văn cho mình và các bị cáo trong vụ án.

Là người nói lời sau cùng tiếp theo, bị cáo Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang tập trung cải tạo tại trại A2 Bộ Công an, trong tình trạng sức khỏe hiểm nghèo, nhiều bệnh nền nguy hiểm.

“Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, nhưng bị cáo vẫn cầu nguyện cho mình và luôn nương theo dòng chảy cuộc đời để vượt qua ghềnh thác, gian nan, thử thách nhằm đi đến bến bờ mà bản thân bị cáo hằng mong đợi” - bị cáo Thiên trình bày.

Bị cáo Thiên cho biết với những hành vi vi phạm về đất đai trong các vụ án trước, bị cáo đang phải thụ án 13 năm sáu tháng tù; nay tiếp tục vụ án này cũng sai phạm về hành vi đất đai.

"Qua quá trình điều tra của các cơ quan tố tụng, qua phiên tòa và lời bào chữa của các luật sư, bị cáo nhận thấy vẫn còn những thiếu sót không thể tránh khỏi, mặc dù bị cáo đã cố gắng hết mình, hết sức và rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bị cáo rất tiếc và hối hận vô cùng” - bị cáo Thiên nói và kính mong HĐXX xem xét, xử lý bị cáo đúng tính chất, mức độ vi phạm và chiếu cố vì sức khỏe của bị cáo.

Khóc nghẹn khi nhắc đến mẹ già

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, nói trước đây chưa bao giờ nghĩ mình làm việc có sai phạm để dẫn đến kết cục hôm nay.

“Bị cáo thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất rất công tâm, khách quan, không vụ lợi cá nhân. Bị cáo tuổi đã lớn, mang trong mình nhiều bệnh tật. Bị cáo cũng đang chấp hành bản án của vụ án trước tại Trại giam A2. Với tính chất, mức độ sai phạm của bị cáo, mong HĐXX xem xét để có mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội trở về với gia đình” - bị cáo Tâm nói.

H8.jpg
Sáu bị cáo tại tòa, ba bị cáo khác có đơn xin xét xử vắng mặt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Còn bị cáo Vũ Xuân Thiềng, cựu phó giám đốc Sở TN&MT, cho biết đã nhận thức được thiếu sót của bản thân qua những ngày diễn ra phiên tòa, nhất là thành phần hội đồng thẩm định giá đất mà mình là thành viên.

“Qua phiên tòa tôi nhận thấy có những thiếu sót nhất định trong công tác thẩm định giá đất ở dự án khu Bãi Dương. Đó là không cương quyết trong việc phải họp, phải đi kiểm tra thực tế trước khi ký vào phiếu thẩm định. Trong thời gian chấp hành án tù ở bản án trước, tôi rất ân hận và nhiều đêm liền suy nghĩ, nuốt nước mắt, vì khi được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Bản thân đã không nghiêm túc bồi dưỡng, trau dồi nâng cao nghiệp vụ để đảm bảo công việc. Đây là điều tôi ân hận rất nhiều khi không làm được” - bị cáo Thiềng nói.

Bị cáo nói lời sau cùng tiếp theo là Nguyễn Sỹ Quân, cựu cục phó Cục Thuế. Bị cáo Quân không kềm được cảm xúc, đã khóc nghẹn trước tòa.

Bị cáo Quân nói hôm nay là tròn bốn tháng bị cáo chấp hành án phạt tù trong vụ án trước. “Khi có lệnh triệu tập, bị cáo biết mình có thể xin xét xử vắng mặt, tuy nhiên bị cáo vẫn muốn về để gặp mọi người” - bị cáo Quân nói.

Trước tòa, bị cáo Quân nói không muốn tranh cãi đúng sai về hành vi của mình và tin tưởng vào sự công tâm khi lượng hình của VKS cũng như HĐXX.

“Nhiều đêm thi hành án, bị cáo thấy rằng số phận quá nghiệt ngã. Suốt hơn 30 công tác, bị cáo đạt nhiều thành tích, được anh em đồng nghiệp quý trọng, ghi nhận. Chỉ vì hai chữ ký ở hai phiếu lấy ý kiến thẩm định giá đất mà thành ra như thế này” - bị cáo Quân khóc.

H10.jpg
Bị cáo Quân khóc nghẹn khi nhắc đến mẹ già. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Sự đau đớn, dày vò về thể xác, tinh thần mà mình phải chịu, bị cáo có thể cảm nhận được. Nhưng nỗi đau đối với những người thân của bị cáo thì không thể đo đếm nổi. Bốn tháng qua, mẹ già 85 tuổi vẫn chưa biết bị cáo đi tù, vẫn đang tưởng là bị cáo đi công tác. Dư luận xã hội mà vợ con bị cáo phải chịu, phải đối mặt rất nặng nề. Bị cáo chỉ mong được nói lời sau cùng này” - bị cáo Quân nấc nghẹn và mong HĐXX xem xét cho bị cáo để bị cáo có thể yên tâm cải tạo, sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Là người cuối cùng nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Nhựt, cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT, nói bản thân bị cáo thời gian qua đã nhận thức được thiếu sót của mình khi ký vào phiếu ý kiến. Hiện bị cáo đang chấp hành án tù treo ở vụ án trước đó.

“Cái tâm của bị cáo khi thực hiện nhiệm vụ được giao là không có động cơ, mục đích vụ lợi nên mong HĐXX xem xét. Thời gian qua cũng có thời gian chăm sóc gia đình, đón con đi học, chăm lo cho con. Mong HĐXX xem xét tính chất, vai trò của bị cáo để có sự khoan hồng, xử bị cáo án treo để có cơ hội chăm sóc người thân, gia đình và đưa đón con đi học" - bị cáo Quân mong muốn.

Chiều 25-1, VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 4-5 năm tù; Đào Công Thiên 3-4 năm tù; Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở TN&MT 3-4 năm tù.

Các bị cáo là thành viên trong Hội đồng Thẩm định giá đất gồm Nguyễn Ngọc Tâm; Vũ Xuân Thiềng; Nguyễn Văn Nhựt; Trần Sỹ Quân; Trần Quang Bửu, cựu phó giám đốc Sở Xây dựng và Lê Huy Toàn, cựu phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, mỗi bị cáo 2-3 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm