Những lá thư tay của bạn học gửi nam sinh bị đánh chết não

(PLO)- Nhiều bạn học của nam sinh bị đánh chết não tại quận Long Biên đã viết thư tay, gửi gắm tâm sự đến nam sinh NHĐ, cầu mong một phép màu đến với bạn mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Em NHĐ, nam sinh lớp 8 bị đánh chết não hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chiều 28-3, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người trợ giúp pháp lý cho nam sinh từ Hà Nội mang theo hạc giấy, thư viết tay của bạn học gửi đến bạn của mình.

IMG_3007.jpeg
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng chị Nguyễn Thị Lan tại bệnh viện Phú Thọ. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Luật sư Thơm cho biết những hộp đựng hạc giấy, thư viết tay này, anh nhận được tại Hà Nội, từ nhiều học sinh, giáo viên đang học tại trường Việt Hưng nhờ luật sư mang đến viện, với mong muốn gửi những điều tốt đẹp đến với NHĐ.

Nội dung thư viết tay là những lời tâm sự, những câu chuyện học trò, những kỷ niệm mà bạn học còn nhớ về NHĐ. Cùng với đó là những lời cầu chúc, mong bạn học mạnh khỏe, bình yên.

Thư viết tay của bạn học gửi nam sinh bị đánh chết não.JPG
Thư viết tay của bạn học, giáo viên gửi đến nam sinh NHĐ. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh NHĐ cho biết, rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm của mọi người với con trai mình. Người mẹ này cũng mong muốn cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

Thư viết tay của bạn học gửi nam sinh bị đánh chết não 2.jpg
Hạc giấy may mắn gửi những lời nguyện ước tốt đẹp đến với nam sinh NHĐ. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, theo Công an Hà Nội cung cấp, khoảng 15 giờ ngày 17-3, cháu TVK (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh NHĐ tát vào mặt.

Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh TVT và kể lại sự việc.

Anh TVT chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T. quay xe định ra về.

Lúc này, anh T. thấy cháu M chạy vào đấm làm nam sinh Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa Đ. vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị.

Bệnh viện xác định nam sinh Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm