Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Công an cảnh báo việc đăng tải sai bản chất sự việc

(PLO)- Theo công an, trong vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, người bố khi thấy con đánh ngã nạn nhân đã tới can ngăn. Sau khi chở 2 con về nhà, người này quay lại đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với TVM (SN 2008, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Can ngăn khi nhìn thấy con mình đánh người

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra của cơ quan công an, có thể thấy rằng anh T (bố của M) không tham gia vào quá trình hành hung hay để mặc cho con mình tấn công nạn nhân. Trái lại, khi thấy M đánh nam sinh Đ, người bố này còn tới căn ngăn, đưa các con về nhà rồi quay trở lại để đưa bệnh nhân đi bệnh viện.

nam sinh lớp 8 bị đánh.jpg
Nam sinh bị đánh chết não đang phải thở máy để duy trì sự sống hàng ngày. Ảnh CTV

Tuy nhiên, một trang mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội.

Từ đó, Công an Hà Nội đề người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng xóm vẫn chưa tin đó là sự thật

Sáng ngày 28-3, PV về lại khu vực sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng (quận Long Biên) – nơi xảy ra sự việc nam sinh bị đánh chết não. Theo quan sát, khu vực sân chơi ở đây khá rộng rãi, cạnh đó là hồ nước được bao phủ bởi những tán cây lớn, cách mặt đường - nơi có khu vực dân cư một đoạn vài chục mét. Chính vì thế, hôm xảy ra sự việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não không mấy người dân ở gần đó chứng kiến...

nam-sinh.JPG
Sân chơi hôm xảy ra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh. Ảnh PHI HÙNG

Nói về gia đình cháu TVM – bị can đánh nam sinh NHĐ, một người dân sống ở đây cho biết, khoảng gần 10 năm trước, bố mẹ M đã “đường ai nấy đi”, thiếu thốn tình thương của mẹ, M sống cùng ông bà nội, bố và em trai kể từ đó tới nay.

“Anh T làm nghề chụp ảnh thuê cũng nhiều năm nay. Bình thường anh ấy rất hài hòa với mọi người ở đây, chẳng ai chê trách điều gì. Hôm vừa rồi xảy ra sự việc ấy ai cũng bất ngờ”- một người dân chia sẻ.

DSC01398.JPG
Ngôi nhà của gia đình anh T hiện giờ trong trạng thái "cửa đóng then cài" sau sự việc.Ảnh XUÂN NGUYỄN

Cách khu vực sân đình Lệ Mật không xa là ngôi nhà 3 tầng của gia đình M. Người dân cho biết từ khi xảy sự việc, căn nhà này gần như “cửa đóng, then cài”… công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình đã phải gác lại, những người trong nhà trở nên sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm xung quanh.

“Thường ngày gia đình anh T sống rất chan hòa với hàng xóm, 2 con trai là cháu K và cháu M ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người… Tôi nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bộc phát của các cháu ở tuổi mới lớn. Đứng ở góc độ khách quan thì cả hai bên đều đáng thương, vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng, thật đáng buồn…” – một người hàng xóm nói.

DSC01367.JPG
Một số người quá khích đã ném chất bẩn vào cửa nhà của gia đình anh T. Ảnh PHI HÙNG

Trao đổi với PLO, ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết, ở địa phương mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gia đình anh T đều chấp hành tốt, không để ai phải phàn nàn điều tiếng gì.

DSC01424.JPG
An ninh phường phải lắp camera theo dõi trước cửa nhà của gia đình anh T để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh XUÂN NGUYỄN.

“Trước đây anh T làm nghề tự do, hơn 10 năm trở lại đây anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới, nhận chụp ảnh thuê cho mọi người. Tôi cho rằng, với nghề này con người họ sống thuần tính lắm. Con trai của anh T là cháu M cũng vậy, trước tới giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh. Chỉ có điều, cháu M sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ…

Sau sự việc, có một số người quá khích đã ném gạch, trứng… vào của nhà anh T, phường đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi. Tôi mong mọi người nên bình tĩnh, không nên hành xử thiếu văn minh như vậy…”- ông Tiến nói.

Liên quan nam sinh lớp 8 bị đánh, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15 giờ ngày 17-3, cháu TVK (SN: 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh NHĐ (SN: 2010; trú tại quận Long Biên) tát vào mặt.

Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi hai anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh TVT và kể lại sự việc.

Anh TVT chở hai anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm nam sinh Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa Đ. vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị.

Bệnh viện xác định nam sinh Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với TVM (SN 2008, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm