Những lý do đòi ra đi của cầu thủ: Vì sinh nhật, vì xe, vì mẹ, vì vợ và vì... chó

Dưới đây là một vài câu chuyện như thế.

Robbie Savage: Khóc lóc đòi đến Blackburn để được… gần nhà

Cuối năm 2004, tiền vệ của Birmingham City và đội tuyển xứ Wales Robbie Savage nằng nặc đòi ra đi. Anh muốn đến Blackburn Rovers lúc đó do người bạn cũ Mark Hughes huấn luyện. Mặc dù Steve Bruce, sau đó là HLV của Birmingham muốn giữ Savage ở lại sân St Andrews nhưng Savage chỉ muốn đi.

Những lý do đòi ra đi của cầu thủ: Vì sinh nhật, vì xe, vì mẹ, vì vợ và vì... chó ảnh 1
Nói dối giỏi như Savage.

Sau này anh tiết lộ trong tự truyện: “Tôi ngồi trong văn phòng và nói với ông ấy (Bruce) mọi thứ dối trá về đời sống riêng của tôi… với sự giúp sức của một… củ hành tây trong túi (để khóc)”. Savage khẳng định lý do chính khiến anh quyết đến Blackburn là để được sống gần bố mẹ tại Wrexham. và cuối cùng đã được toại nguyện. Nhưng sau đó người ta tính được rằng khoảng cách từ sân tập của Blackburn đến Wrexham thật ra xa hơn 4 dặm so với từ Birmingham.

Gilles de Bilde: Khổ sở vì chó

Cầu thủ rất yêu chó Gilles de Bilde, đã từng bị buộc tội buôn lậu hai chú chó giống Doberman vào Vương quốc Anh mà không qua kiểm dịch, ký hợp đồng với Sheffield Wednesday từ PSV năm 1999. Khi Sheffield Wednesday xuống hạng vào cuối mùa giải đầu tiên, tiền đạo người Bỉ yêu cầu được cho mượn đến một đội bóng khác ở Premier League, và HLV Paul Jewell đồng ý.

Những lý do đòi ra đi của cầu thủ: Vì sinh nhật, vì xe, vì mẹ, vì vợ và vì... chó ảnh 2
Chàng trai yêu chó De Bilde.

“Tôi đã thu xếp để cậu ta đến Aston Villa trong 3 tháng theo dạng cho mượn”, ông Jewell kể lại. “Nhưng khi tôi gọi cho cậu ta thì cậu ta nói với tôi: “Tôi gặp vấn đề rồi. Không có ai chăm sóc chó của tôi khi tôi đi cả”. Tôi trả lời: “Để chìa khóa nhà cậu lại cho chúng tôi. Tôi sẽ cho mấy con chó chết tiệt đấy ăn”.

De Bilde sau đó tịt ngòi 4 trận liên tiếp ở Villa, và vài năm sau bị đội bóng Bỉ Willebroek Meerhoof  kỷ luật vì trốn 1 trận đấu do… quá buồn khi những chú chó của anh qua đời.

David Unsworth: Khổ vì… vợ

Vào năm 1998, hậu vệ West Ham David Unsworth gửi một lời đề nghị được chuyển nhượng với lý do vợ anh, Jane, không thể thích nghi với cuộc sống ở London sau khi chuyển đến từ Merseyside. Aston Villa và đội bóng cũ Everton đã đưa lời đề nghị đến David Unsworth nhưng cầu thủ này gây sốc khi chọn chơi chơ CLB vùng Midland, Aston Villa (nếu chọn Everton sẽ được trở về sống tại Merseyside).

Những lý do đòi ra đi của cầu thủ: Vì sinh nhật, vì xe, vì mẹ, vì vợ và vì... chó ảnh 3
Unsworth đổi CLB liên tục vì vợ.

Gần 1 tháng sau khi chuyển đến Villa, vợ của Unsworth lại cảm thấy không phù hợp với cuộc sống ở Birmingham, nên David lại đến nói với HLV mới John Gregory rằng vụ chuyển nhượng đến Villa là một sai lầm, và lẽ ra anh nên chọn đến Everton. Villa chẳng còn cách nào khác là để trung vệ này về lại Everton. May mắn thay, một thời gian sau, Villa đòi lại được 3 triệu bảng họ trả cho West Ham để mua Unsworth.

Hristo Stoichkov và "siêu xe màu đỏ"

Sau năm năm thành công ở CSKA Sofia, Hristo Stoichkov nhận được sự quan tâm từ Barcelona. Ông lập tức ra yêu sách với CLB Tây Ban Nha: Nếu muốn tôi đến, hãy mua cho tôi một chiếc siêu xe thể thao, mà phải là màu đỏ: “Vâng, đúng thế đấy”, Hristo Stoichkov nói với nhà báo Sid Lowe trong cuốn “Fear and Loathing in La Liga”: “Màu đỏ. Chỉ màu đỏ thôi. Tôi muốn một chiếc xe màu đỏ. Tôi ký hợp đồng vì nó. Audi. Tôi đã có bằng lái, nhưng chỉ ở Bulgaria tôi mới được lái xe. Nhưng điều đầu tiên tôi cần là “xe màu đỏ”.

Những lý do đòi ra đi của cầu thủ: Vì sinh nhật, vì xe, vì mẹ, vì vợ và vì... chó ảnh 4
Stoichkov hóa ra đến Barca vì "chiếc xe màu đỏ".

Vài năm sau, một câu chuyện nổi tiếng khác liên quan đến tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Juventus. Tiền đạo người Thụy Điển yêu cầu Juve, là CLB thuộc tập đoàn xe hơi Fiat, mua cho một chiếc 399 Ferrari Enzos để anh đồng ý ký hợp đồng. Juve không thích sự ngạo mạn của gã trai trẻ, nhưng vì Ibra rất kiên quyết với yêu cầu của mình nên cuối cùng, Juve cũng phải đồng ý.

Francesco Totti và lời hứa với mẹ

Huyền thoại Totti đã cống hiến 21 năm cho Roma. Totti chưa từng đưa ra bất cứ yêu sách chuyển nhượng nào với AS Roma trong sự nghiệp. Ai cũng ca ngợi anh trung thành. Nhưng thực ra bí mật là mẹ Totti, bà Fiorella, đã nói với con trai bà sẽ “cắt bất cứ cái gì có thể cắt” nếu Totti đá cho đội bóng nào khác. Totti vì thế, có “gan” to cỡ nào cũng không dám trái ý mẹ.


Totti trung thành với Roma vì... sợ mẹ.

Bài học rút ra ở đây: Lời nói đanh thép của các bà mẹ rõ ràng có trọng lượng hơn hẳn một chiếc Burgatti (Roberto Carlos từng được CLB tặng hẳn 1 chiếc Burgatti trong sinh nhật), hay bánh gato.   

Theo Gia Hưng (TT&VH Online / Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm