Nội bộ ở Barca: Thực hư chuyện Messi giục Pep đuổi Ibra

Đây không phải lần đầu tiên những vấn đề trong phòng thay đồ của Barca bị chính những người Catalunya phanh phui.
Nhưng chuyện Messi nhắn tin thúc giục Pep Guardiola bán Ibrahimovic vẫn mang lại những nghi ngờ về một thế giới ngầm ở Camp Nou.

Trong cuốn tự truyện của mình, Ibra đã nói về Pep Guardiola như “một thằng khốn”. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài giữa anh và cựu HLV của Barca trong quãng thời gian chơi bóng tại Camp Nou. Theo tiền đạo người Thụy Điển, nguyên nhân dẫn đến cuộc “chiến tranh” ấy đến từ Messi, người đã nói với Guardiola: “Tôi không muốn chơi ở cánh phải nữa. Tôi muốn chơi ở trung tâm. Tôi là một tiền đạo”.

Nhiều người nói rằng Ibra đã cố tưởng tượng ra câu chuyện ấy. Nhưng không phải, trong một cuốn sách khác mang tên “Thế giới bí ẩn của Messi”, hai nhà báo Sebastian Fest và Alexandre Juillard cũng tiết lộ rằng chính Messi là người đứng đằng sau sự ra đi của Ibrahimovic.

Messi đã khiến Ibra phải rời Barca.

Cụ thể, vào mùa thu năm 2009, cả đội Barca lên xe bus trở về sau một trận đấu. Chuyến xe ấy có đầy đủ các thành viên của Barca và Messi, ở một góc nào đó đã gửi một tin nhắn qua điện thoại tới Guardiola thay vì chọn cách nói trực tiếp. Tin nhắn ấy có nội dung “Thế đấy, tôi có thể thấy mình không còn quan trọng với đội bóng nữa rồi, vậy thì...”.

Pep đọc rất nhanh tin nhắn ấy nhưng chỉ cần có thế ông cũng hiểu được cầu thủ con cưng của mình muốn gì. Quan điểm của ông cũng bắt đầu thay đổi từ đó và Zlatan Ibrahimovic, từ một người được kì vọng, đã trở thành vật hy sinh đúng nghĩa.

Nhưng Ibra là một người đầy cá tính và cao ngạo. Anh không chấp nhận thực tế quá phũ phàng với mình. Ibra công khai cuộc chiến với Pep và Messi. Hậu quả có thể đoán trước: Ibra bị gạt ra rìa. Anh bị đem cho mượn rồi bán đứt cho Milan trong hình ảnh của một kẻ thất bại.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định những tiết lộ trong cuốn “Thế giới bí ẩn của Messi” có đúng sự thực hay không. Những người yêu mến Barca cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm bôi nhọ và hạ thấp uy tín của Messi khi cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2013 sắp đến gần.

Một chi tiết đáng chú ý: Chính Zlatan Ibrahimovic từng lên tiếng khen ngợi Messi trong cuốn tự truyện của mình. Ibra bảo Messi ngoan hơn cả sức tưởng tượng của anh. Ibra nói rằng, qua những gì thể hiện trên sân tập và trong cuộc sống, anh không ngờ Messi, Iniesta và Xavi là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Giuly: “Tôi rời Barca vì Messi”

Trong quãng thời gian chơi bóng cho Barca, vị trí của Ludovic Giuly bị đe dọa kể từ khi Messi được đôn lên đội một. Việc một cầu thủ trẻ hơn, giỏi hơn, được yêu quý hơn, nổi lên đã khiến cho tiền vệ người Pháp buộc phải rời sân Camp Nou.

Sau này, chính Giuly cũng lên tiếng nói về lý do vì sao anh phải chia tay Barca dù trong thâm tâm vẫn muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng này. "Tôi nhìn thấy sự phát triển của Messi sau 3 năm chơi bóng cùng cậu ấy. Mùa giải cuối cùng ở Barca thật khó khăn cho tôi. Messi lúc đó đã giỏi hơn, sắc sảo hơn và điều đó buộc tôi phải quyết định ra đi".

Cựu tuyển thủ Pháp cũng không quên ngợi khen Messi, người mà anh ví như một hiện tượng của bóng đá thế giới. "Tôi hạnh phúc khi chứng kiến Messi chơi bóng. Cậu ấy là một hiện tượng. Tôi tin rắng cậu ấy đang làm cho thế giới bóng đá này trở nên hấp dẫn hơn".

Theo T.Giáp (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới