Nỗi ô nhục ở trận chung kết Champions League

(PLO)-  Đã có những cảnh gây sốc đáng chê trách của những nhà tổ chức bên ngoài sân Stade de France, nơi Liverpool và Real Madrid đã đụng độ để giành chiếc cúp Champions League đáng mơ ước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi trận đấu diễn ra, cảnh sát ở Paris đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, và nhiều người buộc phải bỏ chạy.

Marvin Matip, anh trai của Joel Matip, là một trong những người phải bỏ trốn khỏi khu vực sân vận động cùng người vợ đang mang thai của mình. Nói với Sky Sports 'Florian Plenttenberg, anh trai của hậu vệ Liverpool cho biết: "Việc tổ chức xung quanh và trong sân vận động là không xứng đáng cho một trận chung kết Champions League! Sử dụng hơi cay ở những khu vực có trẻ em và người hâm mộ lớn tuổi là rất nguy hiểm!".

Thời gian bắt đầu trận đấu Liverpool vs Real Madrid được ấn định lúc 2 giờ rạng sáng Chủ Nhật (theo giờ địa phương), nhưng các sự kiện diễn ra bên ngoài khiến trận đấu cuối cùng bắt đầu lúc 2 giờ 37 phút.

Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người hâm mộ. Ảnh: CGI.

Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người hâm mộ. Ảnh: CGI.

Theo nhà báo Simon Hughes, UEFA đã chia sẻ thông báo trên màn hình sân vận động rằng trận đấu sẽ bị hoãn do có các "cổ động viên đến muộn". Tuy nhiên, sau đó họ đã đề cập rằng trận đấu bị trì hoãn do các vấn đề bảo mật.

Một nhà báo khác, Oliver Holt, tuyên bố trong một tweet rằng thông điệp của UEFA đổ lỗi cho người hâm mộ là không đúng. "Thông tin về lỗi mà UEFA đang đẩy về việc người hâm mộ đến muộn gây hiểu lầm. Người hâm mộ đã ở đây từ rất rất sớm. Chính tổ chức bên ngoài sân vận động mới là vấn đề.

Các báo cáo về hơi cay được sử dụng bên ngoài chính là “Một sự nhục nhã đến từ khâu tổ chức của UEFA”. Một sự ô nhục mà những người hâm mộ hay bất kỳ ai cũng không nên bị đối xử như thế này".

Thông báo trong sân vận động không phản ánh đúng sự thật đang diễn ra bên ngoài. Ảnh: CGI.

Thông báo trong sân vận động không phản ánh đúng sự thật đang diễn ra bên ngoài. Ảnh: CGI.

Một thành viên khác của báo chí, Jim Boardman, cũng chia sẻ các thông tin tương tự trên tài khoản Twitter của mình: "Thông báo của UEFA trên các màn hình trong sân đổ lỗi cho “sự đến muộn của người hâm mộ” là cực kì thiếu trách nhiệm. Những người hâm mộ đã chờ hàng giờ đồng hồ để vào sân vận động.

Hơi cay đã được sử dụng cũng là sự ô nhục dành đến các người nắm quyền tổ chức. Bóng đá được hưởng ứng bởi tất cả những người hâm mộ trên toàn thế giới và UEFA đã đối xử với họ chẳng khác nào như những động vật, thật là một sự sỉ nhục".

Hỗn loạn ở ngoài sân bóng khiến trận chung kết Champions League bị muộn hơn nửa tiếng. Ảnh: CGI.

Hỗn loạn ở ngoài sân bóng khiến trận chung kết Champions League bị muộn hơn nửa tiếng. Ảnh: CGI.

Diễn biến bên trong sân vận động sau thời gian trì hoãn kéo dài, Liverpool đã tung ra 24 cú sút với 9 cú sút trúng đích, nhưng không thể ghi bàn. Trên thực tế, Liverpool có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn so với số cơ hội có được từ khung thành Real Madrid, nhưng các Madridistas đã chơi cẩn thận hơn và điều đó được đền đáp với bàn thắng của Vinicius Junior.

Lữ Đoàn đỏ sẽ có một cơ hội khác tại Champions League mùa tới, khi đứng thứ hai tại Premier League. Trong khi những nỗ lực của họ trước Real Madrid ở sân bóng tại Paris dường như vô ích, thầy trò Klopp sẽ trở lại với sức mạnh khác để theo đuổi danh hiệu châu lục đáng thèm muốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm