Liverpool đã thua đau còn bị chế giễu

(PLO)-  Ngôi sao của Everton, Richarlison, đã chế nhạo Liverpool trên Twitter sau thất bại của đội bóng tại UEFA Champions League trước đối thủ lớn Real Madrid.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một bàn thắng của Vinicius Junior là sự khác biệt giữa hai đội khi Los Blancos giành chiến thắng 1-0 để nâng danh hiệu thứ 14 kéo dài kỷ lục trong giải đấu. Thêm một lần nữa, Liverpool ngậm đắng nuốt cay trước đối thủ khó chịu như bốn năm trước đã từng ngã ngựa nặng nề 1-3.

Lữ Đoàn đỏ đã chiếm ưu thế trong hiệp một, tập hợp 10 cú sút, trong đó có năm cú trúng đích, và giữ bóng 62%. Tuy nhiên, động lực đã thay đổi sau giờ nghỉ khi Real Madrid vượt lên dẫn trước và đã thay đổi cục diện trận đấu.

Federico Valverde thực hiện một quả tạt tuyệt vời từ rìa vòng cấm để Vinicius dứt điểm từ cự ly gần vào lưới trống. Tiền đạo Mohamed Salah đã suýt gỡ hòa cho Liverpool một lúc sau đó nhưng cú sút của anh bị thủ môn Thibaut Courtois cản phá. Thủ thành người Bỉ đã có một trận chung kết Champions League để đời của anh khi thực hiện 9 pha cứu thua.

Pha dứt điểm cận thành của Vinicius như vết dao cứa vào trái tim đau khổ của cầu thủ Liverpool. Ảnh: CGI.

Pha dứt điểm cận thành của Vinicius như vết dao cứa vào trái tim đau khổ của cầu thủ Liverpool. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ vùng Merseysiders đã đẩy đội hình lên cao nhất có thể nhưng họ không có khả năng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và đành ngậm ngùi chứng kiến Real Madrid một lần nữa đăng quang ngôi vô địch châu Âu.

Richarlison, người từng chơi với Lữ Đoàn đỏ trong trận derby Merseyside, đã nhanh chóng nhận ra kết quả thua cuộc. Cầu thủ người Brazil đã đăng một bức ảnh biến hình mô tả mình là tài xế xe buýt, như thể để biểu thị rằng anh đã sẵn sàng để đưa Liverpool trở về nhà.

Cầu thủ của Toffees cũng nở một nụ cười rộng trong ảnh, khiến bài đăng của anh có biểu hiện chế giễu. Điều đó đã gây ra những phản ứng hài hước từ những người hâm mộ đối thủ, tham gia vào việc chế giễu cầu thủ này cho Liverpool.

Lữ Đoàn đỏ của nhà cầm quân Jurgen Klopp đã chắc mẩm giành được bốn danh hiệu trong mùa giải này với một đội hình mạnh mẽ và có chiều sâu. Tuy nhiên, sau những trận thua ở Premier League và Champions League, họ chỉ đành ngậm ngùi giành được hai chiếc cúp.

Thêm một lần nữa, Lữ Đoàn đỏ lại là bại tướng của Kền Kền trắng. Ảnh: CGI.

Thêm một lần nữa, Lữ Đoàn đỏ lại là bại tướng của Kền Kền trắng. Ảnh: CGI.

Xét về việc học trò Klopp đã chiếm ưu thế như thế nào trong trận đấu, Liverpool đã tạo cơ hội rất nhiều với khao khát trả thù cho trận thua vào năm 2018 trước Real Madrid. Tuy nhiên, nó đã kết thúc trong một điều đáng thất vọng tương tự, khi Lữ Đoàn đỏ kết thúc bằng thất bại trước Los Blancos một lần nữa.

Đây là hai trận thua tại chung kết của Liverpool trước cùng một đối thủ. Đoàn quân của Klopp cũng đã bị loại ở tứ kết Champions League mùa trước bởi Kền Kền trắng.

Rạng sáng đen tối 29-5 ấy, Lữ Đoàn đỏ đã tung ra sân một đội hình mạnh, với phong độ, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Trước trận đấu, thầy trò Klopp nằm kèo trên Real Madrid khi nhà cái đưa ra tỉ lệ chấp nửa trái. Tuy nhiên, những điều đó không đủ để họ đánh bại Real Madrid. Một đội bóng quá “già rơ” ở đấu trường châu Âu cùng với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh không thể mua bằng tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm