Họ gặp nhau năm 1939, khi Elizabeth và em gái, công chúa Margaret, cùng với song thân, vua George VI và hoàng hậu Elizabeth đến thăm trường Đại học Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth. Chuyện tình của Elizabeth và Philip bị ngăn cách trong khoảng thời gian Philip phục vụ sáu năm trong quân đội thời Thế chiến II. Đến cuối năm 1943, Philip thường xuyên đến thăm Hoàng gia và được mời tham dự lễ Giáng sinh ở lâu đài Windsor.
Đám cưới công chúa Elizabeth và đại úy hải quân Philip Mountbatten ngày 20-11-1947
Với chồng và hai con: Charles (2 tuổi), Anne (1 tuổi)
Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1945, một năm sau hoàng tử Philip ngỏ lời cầu hôn với công chúa Elizabeth. Nhưng vua cha dè dặt của nàng không chấp thuận. Cuối cùng công chúa đã chinh phục được vua George và chính thức đính hôn vào tháng 7-1947. Ngay trước lễ cưới, Philip được phong tước Công tước xứ Edinburgh và được trao danh hiệu His Royal Higness. Hôn lễ được cử hành ngày 20-11-1947, giữa Quận công Philip (26 tuổi) và công chúa Elizabeth (21 tuổi).
Kỷ niệm đám cưới bạc của Nữ hoàng (1972)
Quận công Philip vẫn còn phong độ ở tuổi 88 (năm 2007)
Thử so sánh họ với năm 1947
Ngày 14-11-1948, công chúa hạ sinh một bé trai, hoàng tử Charles. Và sau đó là công chúa Anne (1950), các hoàng tử Andrew (1960) và Edward (1964). Năm 1952, vua George qua đời trong lúc đang ngủ, thọ 65 tuổi. Sau tang lễ của vua cha, Elizabeth lên kế vị và trở thành Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh năm 1953. Sáu thập niên đã trôi qua từ sau ngày cưới, họ vẫn cảm nhận được sức hút mãnh liệt và sự ngưỡng mộ nhau như ngày mới quen. Cuối cùng, đây là câu trả lời cho cái nhìn sáng suốt và khôn ngoan của cô gái tuổi teen, vị Nữ hoàng tương lai Elizabeth của nước Anh lúc mới 13 tuổi.
Theo V.K (CATP/Hello, Special Royal Issue)