Ông Park lại gây sốc!

Ngày 23-9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện đầu tiên chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022 lần lượt tiếp Malaysia ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình và ngày 15-10 làm khách tại sân Bung Karno của tuyển Indonesia. Do vắng nhiều cầu thủ Hà Nội bận đá hai lượt chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực và một số còn thi đấu ở nước ngoài, ông Park đã phải gọi đến 33 tuyển thủ bảo đảm đủ quân số tập luyện.

HLV Park Hang-seo ở lần hội quân thứ ba trong năm lại gây sốc khi gạch tên chân sút Nguyễn Văn Quyết đang có phong độ cao. Tiền đạo của Hà Nội giàu kinh nghiệm có đến chín bàn thắng ở sân chơi V-League và từng sát cánh bên thầy Park trong một số giải đấu lớn trong năm 2018. Tuy nhiên, Văn Quyết dường như chưa phù hợp với cách chơi của đội tuyển như kiểu của lão tướng Anh Đức, đồng thời vị trí rất chật chội.

HLV Park Hang-seo có đôi mắt nhìn người tinh tường. Ảnh: NGỌC DUNG

Tương tự, cựu binh Trần Minh Vương một ngày sau khi thầy Park công bố danh sách đội tuyển bỗng xuất thần ghi một hat trick vào lưới Thanh Hóa giúp đội nhà HA Gia Lai đại thắng Hải Phòng 5-1. Tiếc cho sự “nở muộn” của Minh Vương đã không lọt vào tầm ngắm của ông Park, như lần trước ông từng lãng quên anh ở trận ra quân làm khách Thái Lan.

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu như ông thầy người Hàn Quốc không có động tác gây sốc lần nữa với việc triệu tập Nguyễn Việt Phong của đội Viettel lên tuyển. Không hiểu sao thầy Park không gọi ngay từ đầu và càng lạ lùng hơn khi ông đang có trong tay đến sáu tiền đạo.

Việt Phong 26 tuổi, chưa ghi bàn nào ở V-League sau 24 lượt trận, có thể do Viettel quá lệ thuộc vào hai chân sút ngoại Bruno (chín bàn) và Souza (bảy bàn). Hai cầu thủ khác của Viettel biết ghi bàn là tuyển thủ đội trưởng Tiến Dũng (ba bàn) và Hoàng Đức (hai bàn), chứ không phải cái tên “lạ” Việt Phong lần đầu có mặt dưới thời ông Park.

Cái lạ của thầy Park khi gọi Việt Phong dễ gây sự hờn tủi cho người trong cuộc lẫn thắc mắc của dư luận bởi anh còn kém xa lắc so với các đàn anh như Văn Quyết và Minh Vương. Chỉ có ông Park mới quyết đoán bỏ hai cầu thủ dẫn đầu danh sách nội binh vua phá lưới là Minh Vương (10 bàn) và Văn Quyết (chín bàn) để lấy một tên tuổi mới toanh chưa có bàn nào.

Dĩ nhiên, ông Park chưa từng gặp sai lầm trong cách chọn lựa nhân sự của mình qua rất nhiều giải đấu nhưng vẫn để lại những băn khoăn qua việc “bỏ tôm lấy tép”. Có thể ông thầy Hàn muốn đầu tư cho tương lai của Việt Phong hơn là vội sử dụng, vì ngoài yếu tố tân binh, đội tuyển đã thừa tiền đạo đến nỗi ông bỏ qua cả vua phá lưới.

Sự gây sốc của thầy Park suy cho cùng sẽ rất có lợi cho tương lai sự nghiệp của Việt Phong vì ông rất khó tính trong việc chọn lựa ai vào danh sách đá chính. Nó cũng đòi hỏi các tân binh phải nỗ lực tìm chỗ đứng và buộc những cựu binh không thể lơ là, bởi ai cũng có thể thay thế.

Thầy Park giúp học trò từ bóng tối ra ánh sáng

Chắc chắn HLV Park Hang-seo không phải tự dưng cho gọi tiền đạo Nguyễn Việt Phong lên tuyển quốc gia vào giờ chót nếu chưa nhìn ra những năng lực tiềm ẩn của anh, theo kiểu có bột mới gột nên hồ. Chân sút của Viettel được đánh giá ban đầu có lối chơi thông minh và khả năng săn bàn nhạy bén. Dĩ nhiên là anh còn phải rèn luyện nhiều để hòa hợp với cách chơi ở tuyển và rất hy vọng sẽ tỏa sáng dưới sự nhào nặn của thầy Park. Đã rất nhiều lần ông Park đã đưa cầu thủ của mình từ bóng tối ra ánh sáng và đặc biệt là cách đặt họ chơi bóng cứ ngỡ trái sở trường. Chẳng hạn, Văn Đức đá lệch biên trái rất xuất sắc, hay Xuân Mạnh từng ít người biết tên; Văn Toàn phải chạy biên phải mới nguy hiểm, hoặc Quang Hải đặt ở tuyến giữa đá sao cũng ổn… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm